Giọng ca "Con cò" dốc hết năng lượng trong đêm nhạc jazz
với ban nhạc Unit Asia khiến cho các khán giả thủ đô có
những phút giây thăng hoa thích thú đến tột đỉnh.
- Giọng ca "Con cò" dốc hết năng lượng trong đêm nhạc jazz
với ban nhạc Unit Asia khiến cho các khán giả thủ đô có
những phút giây thăng hoa thích thú đến tột đỉnh.
Vì là đêm diễn giao lưu, không bán vé nên ban tổ chức dường như không
thể kiểm soát được lượng khán giả. Fan của Tùng Dương cũng như khán giả hâm mộ
Unit Asia khiến Nhà hát Tuổi trẻ rơi vào tình trạng quá tải. Vì thế, ban tổ chức đã quyết
định đóng cửa rạp khi chương trình diễn ra chừng 15 phút không cho khán giả vào
thêm thậm chí người trong rạp muốn ra ngoài cũng phải đợi.
Nhiều khán giả đến đứng chật cứng cửa rạp do không kiên trì chờ đợi đã bỏ về chỉ còn
lại hơn 20 người vẫn cố nán lại với hy vọng mong manh. Và họ đã được ban tổ chức mở cửa cho vào xem
ở phần 2 của chương trình.
Tùng Dương xuất hiện ở phần 2 của chương trình với nụ cười tươi.
Nhạc jazz
vốn là niềm đam mê lớn nhất của Tùng Dương nên
sự kết hợp của anh với ban nhạc Unit Asia như "cá gặp nước", thỏa sức
vùng vẫy trong thế giới âm nhạc mà ở đó anh gặp được
những người bạn đều có chung một tình yêu dành cho
jazz.
Trước đêm diễn, Tùng Dương có những buổi tập
luyện chính thức cùng ban nhạc. Thậm chí, cả ca sĩ Tùng Dương và ban nhạc Unit
Asia say mê tập đến phút chót, chỉ nghỉ một tiếng trước khi cánh màn nhung đêm
diễn được mở ra. Tùng Dương tâm sự ngay khi tập với nhau thôi, chỉ cần nghe tiếng đàn của
Unit Asia anh đã có cảm hứng lạ kỳ.
Tối qua, những ca khúc
quen thuộc của Tùng Dương như: Giăng tơ (Lưu Hà An),
Một thoáng Tây Hồ (Phó Đức Phương), Chiều Phủ Tây Hồ (Phú Quang) được
Unit Asia phối đúng chất
jazz đầy mới lạ, giọng hát Tùng Dương thêm tinh tế, thăng hoa khiến nhiều khán giả
đứng ngồi không yên, nhún nhảy và hò hét đến khản cổ.