- Đó là đôi mắt xanh sâu thẳm, như nhìn thấu ruột gan đối phương, nét mặt rắn rỏi và lạnh lùng, cương nghị. Một hình ảnh hoàn toàn khác biệt với các phiên bản 007 trước đây.


LTS: Ngay khi VietNamNet mở cuộc thi viết về James Bond để nhận vé dự công chiếu tập phim Skyfall tối 30/10 tới tại Hà Nội, BBT đã nhận được nhiều bài viết công phu của người hâm mộ. Xin giới thiệu bài viết về diễn viên Daniel Craig của tác giả Vũ Trọng Tuân, một trong những độc giả nhận vé lần này.

Casino Royale là tập phim đầu tiên Daniel Craig đóng vai James Bond


Xuất hiện lần đầu tiên trong phần 21 của loạt phim về chàng điệp viên hào hoa bậc nhất - Casino Royale, Daniel Craig khiến giới mộ điệu hoài nghi về khả năng diễn xuất của anh. Rằng liệu bộ vest của Mr Bond có quá rộng so với anh hay không?

Song, Daniel đã đưa ra một khái niệm về điệp viên theo cách của anh ấy, và chúng ta bị cuốn theo. Có thể nói, James Bond của Daniel Craig gai góc, nam tính và mạnh mẽ chứ không còn nét nhẹ nhàng hào hoa. Anh khiến chúng ta phải thốt lên: Siêu điệp viên phải như thế!

Điểm khác biệt thứ nhất là lối diễn xuất hành động cuả Daniel, khi chúng ta theo dõi, ta có cảm giác rờn rợn, lành lạnh sống lưng. Đòn thế của anh không thể coi là xuất sắc, không hề dễ dàng hạ gục đối thủ trong thời gian ngắn nhất, nhưng cái mà ta cảm nhận được là cái thần sắc quyết đoán, không khoan nhượng hay do dự một điều gì, chỉ đơn giản là nếu phải truy đuổi, anh sẽ theo đến cùng.

Thậm chí, cá tính ngang tàng, đáng sợ ấy khiến cho James Bond giống như một sát thủ, một con mãnh thú hiếu chiến,. May mắn thay, Siêu điệp viên của chúng ta thuộc về chính nghĩa.

Gai góc trong tập phim Quantum of Solace

Sự sâu sắc và vị nghệ thuật của hình tượng James Bond được Daniel nâng lên một tầm cao mới. Nếu cứ theo đuổi mãi một hình tượng chàng điệp viên đẹp trai tài hoa, sử dụng vũ khí công nghệ cao, luôn vây quanh bởi những người đẹp thì 007 vẫn chỉ là một bộ phim thần tượng, không hơn không kém.

Tuy nhiên, 007 của Daniel được khắc họa như một con người phi thường mà có những nét rất đỗi bình thường. Anh cũng đã yêu hết mình và bị chính người yêu phản bội, anh cũng chủ quan khinh địch mắc bẫy đối thủ để rơi vào trạng thái cận kề cái chết, anh cũng thất bại và định giải quyết thời cục theo cách của riêng mình.

Và rồi sau đó, anh xoay chuyển cục diện từ bại thành thắng trong sự vỡ òa cảm xúc của tất cả. Con người này lắm tài nhiều tật, nói là lạnh lùng tàn ác thì cũng không ngoa, nhưng tôi thực sự xúc động khi hiểu thấu, cái sự bốc đồng và những hành động đó xuất phát từ một trái tim đau đáu muốn bảo vệ con người khỏi cái ác, những thế lực đen tối với những âm mưu chống lại loài người.

Daniel trong tập phim mới nhất, Skyfall.

Điều cuối cùng, tôi thực sự nể phục và dành cho anh sự kính trọng của một người đam mê điện ảnh đối với một diễn viên. Đạo diễn đã từng nói rằng không như các 007 trước, việc thực hiện chế độ ăn uống và những bài tập thể chất luôn được Daniel thực hiện nghiêm ngặt.

Và kết quả thì ai cũng thấy rõ, nữ giới hay nam giới cũng đều trầm trồ khi thấy thân hình hấp dẫn của anh. Mặt khác, trong hầu hết những cảnh hành động, Daniel đều tự mình diễn xuất mà rất ít khi nhờ đến sự giúp đỡ của các diễn viên đóng thế.

Chính vì thế khi theo dõi những thước phim nghẹt thở và căng thẳng, cảm xúc của chúng ta cũng căng lên như dây đàn, lo sợ người điệp viên ấy trong những lần vào sinh ra tử gặp những điều không may. Chúng ta sợ sẽ mất anh ấy. Khi đó, ta nhận ra mình đã yêu chàng điệp viên này biết bao, để ta lại háo hức chờ đợi anh ấy xuất hiện.

Daniel cũng ý thức rất rõ sự ái mộ của khán giả toàn thế giới giành cho anh. Trong phim, anh diễn xuất hết mình để đem lại cho chúng ta những siêu phẩm ngoạn mục, những phút giây hướng cả đôi mắt và trái tim lên màn ảnh rộng trở thành những khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc sống của chúng ta.

Daniel (giữa) trong buổi ra mắt Skyfall tại Anh tuần qua.

Ngoài đời thường, anh cũng giữ nếp sống lành mạnh và một hình ảnh gương mẫu để mang lại những ảnh hưởng tích cực đến những người trẻ tuổi, là chúng ta đây.

Như chính lời anh tâm sự mà tôi muốn dùng làm câu kết cho bài viết này: "Bạn nói chuyện với những người làm trong ngành điện ảnh suốt 40 năm và tất cả họ đều nói rằng sự khác biệt là ở chỗ, vào thời trước, bạn có thể đi uống rượu trong quán bar, say xỉn, vui chơi, thư giãn và bất kì điều gì bạn thích mà không bị ai dòm ngó.

Nhưng giờ đây, mọi người đều có máy ảnh. Bởi vậy bạn không thể nào sống một cuộc sống bình thường được nữa. Bởi vì những gì bạn làm sẽ nhanh chóng lan truyền trong dư luận, đặc biệt là những hình ảnh không đẹp như say sưa trong quán rượu hay một hành động điên rồ nào đó”.

Vũ Trọng Tuân