- Mặc dù trúng đạn, bị thương trên đầu và mặt nhưng ông Thạch bất chấp, vẫn tăng ga áp sát hai tên trộm.

TIN BÀI KHÁC

Vào chiều tối ngày 20/2, trên đường đi làm đồng về, ông Lê Văn Thạch (51 tuổi, ở thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) phát hiện hai đối tượng đang có hành vi trộm cắp tài sản của người dân.

Ông Thạch bí mật theo dõi và chặn đường. Hai tên trộm liều lĩnh phóng xe máy bỏ chạy, ông Thạch điều khiển xe đuổi theo.

Ông Lê Văn Thạch bị thương

 

Một tên trộm ngồi sau xe dùng súng ná liên tục bắn đạn đá vào ông Thạch đang đuổi phía sau.

Mặc dù trúng đạn, bị thương trên đầu và mặt nhưng ông Thạch bất chấp, vẫn tăng ga áp sát hai tên trộm.

Cuộc rượt đuổi trên 2 km trên đường làng. Nhiều thanh niên bên đường cũng chạy theo hỗ trợ ông Thạch.

Khi xe ông Thạch áp sát, hai tên trộm đã dùng xe ép và đạp xe ông đổ xuống đường.

Tuy bị ngã nhưng ông Thạch đã kịp phối hợp một số người tóm gọn 2 tên trộm. Ông Thạch máu me với nhiều vết thương đầy người được người dân đưa đến Trạm y tế xã băng bó, điều trị khâu vết thương trên mặt, tay, chân.

Tại UBND xã Hành Thiện, hai tên trộm khi nhận tên Lê Văn Thanh và Lê Trung Việt, đều 19 tuổi, ở thôn Hoà Vinh, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành.

Ngoài tang vật thu giữ súng ná cao su, hai tên trộm còn mang theo một con dao bấm trong người.

Hành động dũng cảm truy bắt 2 tên trộm đến cùng dù bị thương của nông dân Lê Văn Thạch được nhiều người khâm phục.

Chiều 21/2, ông Thạch đã được chuyển lên Bệnh viện Nghĩa Hành để điều trị vết thương.

Khả Di