Một gia đình ở Hải Phòng gồm bố, mẹ và 2 con gái đã bị thiêu sống trong ngọn lửa rừng rực. Hậu quả cả 4 người đang phải cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

TIN BÀI KHÁC

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối 17/3, tại xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Lúc này, nghe tiếng kêu cứu phát ra từ gia đình anh Trần Đình Hiệp (28 tuổi, trú tại xã Hồng Thái) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Luyến (29 tuổi), người dân ở khu vực trên đã nhanh chóng chạy sang.

Anh Hiệp, chị Luyến và 2 con gái là Trần Thị Ngọc (5 tuổi) và Trần Thị Huyền (4 tuổi) đã bị thiêu cháy trong ngọn lửa rất thương tâm.

Khi mọi người chạy sang thì thấy 2 bé gái đang giãy dụa bên ao muống gần nhà. Ngay lập tức, mọi người đưa cả nhà anh Hiệp đi cấp cứu.

Cả 4 người trong gia đình anh Hiệp đã bị bỏng nặng. Đặc biệt 2 cháu Trần Thị Huyền và Trần Thị Ngọc hiện sức khỏe đang rất nguy kịch.

Sức khỏe cháu Trần Thị Ngọc đang rất nguy kịch (Ảnh: VTC News)

Theo nguồn tin của VTC News, anh Trần Đình Hiệp lại thừa nhận anh là người châm lửa, tẩm xăng đốt.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

L.Lam (Tổng hợp)