- Thông tin từ chính quyền địa phương xác nhận, anh Phan Văn Sơn (Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) vừa tử vong tại Angola vào ngày 12/4.

Theo đó, anh Sơn bị đột tử trên giường ngủ. Tối hôm trước anh còn trò chuyện với mọi người, nhưng đến sáng 12/4, anh được phát hiện tử vong không rõ nguyên nhân.

Anh Phan Văn Sơn sang Angola từ hơn 1 năm trước bằng con đường xuất khẩu “chui”. Tại đây, anh làm công nhân xây dựng, tiền lương gửi về nhà chưa đủ trả nợ.

{keywords}
Người thân anh Sơn đau đớn tột độ trước cái chết bất ngờ của anh nơi đất khách.

Gia đình anh Sơn thuộc diện nghèo khó, hiện cộng đồng người Việt tại Angola đang tổ chức quyên góp, ủng hộ để đưa thi thể anh về nước.

Như vậy, chỉ trong vài tháng, đã có 3 lao động Nghệ An tử vong tại Angola. Trước đó, anh Nguyễn Đức Cao (SN 1988, Nghi Kim, TP. Vinh) và anh Nguyễn Công Nguyên (TX. Cửa Lò, Nghệ An) cũng đã tử vong tại Angola do sốt rét, xuất huyết. Thi thể 2 lao động xấu số này vừa được đưa về quê nhà.

Cơ quan chức năng địa phương thừa nhận gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý việc xuất khẩu “chui” đi Angola và nhiều nước khác.

Hiện có hàng ngàn người từ các vùng quê Nghệ An đang làm việc tại quốc gia này.

Cao Thái

Các tin liên quan

Hé lộ đường dây đưa người sang Angola bán dâm

Giải cứu nữ sinh bị lừa sang Angola bán dâm

Thêm một lao động Việt chết tại Angola