- "Tôi không xâm nhập vào 'phe phái ăn nhậu' và đã bị sa thải, với bao hoài bão phải gác lại..." - tham gia diễn đàn 'công chức ăn nhậu', một độc giả đã đồng tình với bài viết tửu lượng cũng là tiêu chí thăng chức...

Phe nhậu

Độc giả có địa chỉ E-mail nguyen09021...sm@gmail.com đã gửi tâm sự về tòa soạn:

Tôi là một kỹ sư, với nhiều hoài bão muốn đóng góp vào sự phát triển của quê hương mình, tôi quyết định không bám trụ Sài Gòn sau khi ra trường.

Tôi về quê xin vào làm việc tại một công ty nhà nước cổ phần.

Tôi vốn nhậu cũng rất cừ, nhưng nhậu phải 'đúng chuyện, đúng đối tượng và đúng việc" chứ không nhậu để nịnh.

{keywords}
Rất nhiều độc giả tham gia diễn đàn "công chức ăn nhậu" trên VietNamNet bày tỏ quan điểm của mình

Chính vì vậy tôi không xâm nhập vào 'phe phái ăn nhậu' được. Dần dần trong con mắt của "phe phái nắm quyền lực công ty" bày mưu nói xấu tôi nhằm xa thải.

Thế là một ngày gần đây tôi bị phe phái đó hại...

Tui có biết bao hoài bão muốn thực hiện mà giờ đây phải gác lại, để tìm công việc khác ở một nơi khác.

Tôi thấy, khi bạn hòa nhập được "phe nhậu", dù bàn có làm chuyện sai trái đến đâu cũng được che chở cho qua.

Khi bạn không nhậu, bạn làm chuyện không vừa ý là bị chửi liền, có khi bị cả một hội đồng ăn theo cô lập bạn.

Khi bạn vào "phe nhậu", sai bao nhiêu cũng không sao. Họ tìm cách bao che, xử lý chi phí hết cho bạn. Khi không theo phe này, ăn cơm, tiếp khách mỗi khi đi công tác thì bị soi rất kỹ xem có đúng thực tế không?

Tôi nghĩ giữa trường đại học dạy và thực tế ngoài cuộc đời khác xa nhau quá.

Có nên trang bị thêm cho mình 'nghệ thuật nhậu' làm hành trang bước vào đời, để không phải bị đuổi việc vì 'không nhậu, không kết bè lũ nhậu'?  

Họ đi nhậu hết rồi!

Độc giả có địa chỉ E-mail hoixuanda...@gmail.com tham gia diễn đàn "công chức ăn nhậu" và cực kỳ bức xúc với một trường hợp anh gặp phải.

Độc giả này viết:

Một lần tôi đến phòng ban của huyện nọ, vì đến nơi là 11h30 nên cả phòng đã nghỉ.

Tôi ra ngoài ăn cơm và ngồi chờ đến 14h15 vào hỏi một nhân viên thì cô ta nói hôm nay cả phòng đi đưa tang người nhà của một nhân viên trong phòng.

Tôi nói với anh ta đi đâu cũng phải cử một nhân viên trực để tiếp nhân hồ sơ chứ?

Sau đó tôi ra ngoài quán mua chai nước và 15h45 tôi vào phòng đó để hỏi lại thì thấy phòng đầy người.

Tôi đến bàn một cô nhân viên phụ trách về vấn đề của tôi. Thấy cô ta mệt mỏi và đầy mùi rượu. Cô ta trả lời "sáng mai anh tới".

Tôi quay sang nói với cô trả lời tôi lúc đầu là sao em nói với anh mọi người đi đám ma? Các người này vừa mới uống rượu ngoài quán ngoài kia, tôi ngồi bàn đối diện với họ?

Từ chiều thứ 5, 6 các bạn cứ đến văn phòng huyện, quận, xã, phường lúc 15h đố bạn gặp được ai, họ đi nhậu hết rồi!

VietNamNet

BÀI CÙNG DIỄN ĐÀN:

Những cán bộ 'tẩn' dân, gây họa vì ma men

Công chức lấy tiền đâu mà nhậu lắm thế?

Tửu lượng cũng là 'tiêu chuẩn' thăng chức?

Tửu lượng yếu, anh chỉ là 'gà mái'?

Từ nữ phó chủ tịch say xỉn đến công chức nhậu thái quá

"Tôi bị quát là mất lịch sự vì không uống rượu!"