- Tôi cũng là 1 khách hàng đi xe đường dài gần 360km. Khoảng 5 năm trở lại đây, mỗi lần về quê là mỗi lần nơm nớp lo sợ. 

Khởi hành từ 9h tối - tới quê là 5h sáng. Trong thời gian đó đa phần hành khách chỉ ngủ. 5h sáng mở mắt thấy xe về tới bến là biết mình còn sống!!!

Quả thật, tôi cũng thường ám ảnh những cảnh tông xe, máu chảy be bét...mỗi lần có xe ngược chiều chạy xẹt qua cái vù là tim tôi đập mạnh.

{keywords}
2 xe khách đấu đầu tại Cam Ranh, Khánh Hòa vào tháng 3/2013 khiến 11 người thiệt mạng

Không biết trên quãng đường 360km đã có hàng trăm xe chạy vùn vụt qua như vậy. Mà mình chỉ có 1 mạng, thật kinh hoàng!

Đôi khi tài xế xe mình không chạy nhanh, nhưng xe khác chạy nhanh tông vô thì cũng bó tay. Theo dân gian gọi là trời kêu ai nấy dạ. Đúng là người có số!

Nhưng nếu giao thông Việt Nam như các nước phương Tây thì liệu cái số đó có đến một cách lãng xẹt vậy không?

Tôi biết ở châu Âu tài xế chỉ chạy tối đa 10 - 12 tiếng/1 ngày và 1 tuần không được chạy quá 3 lần như vậy.

Vì đảm bảo sức khỏe cho tài xế - nên EU đã ra luật như vậy. Ai vi phạm, phạt tù rất nặng cả tài xế lẫn chủ xe.

Còn Việt Nam, mọi chuyện rất đơn giản: Chỉ cần tiền + mối quan hệ - mọi chuyện sẽ ok!

Chúng ta hay nói nhiều về ý thức. Ý thức là gì? Thay đổi trong bao lâu? Các vị cấp cao cứ họp, cứ tranh luận, nói những thứ vô bổ....để cuối cùng hàng ngày người đi đường vẫn cứ chết cả đống.

Để các vị ấy đi thử các chuyến xe như vậy để hiểu cảm giác như thế nào, lúc ấy hãy họp!

Tóm lại, 1 đất nước như Việt Nam muốn thay đổi ý thức là điều có thể làm được....nhưng 100 năm nữa hãy nói điều này!

Còn bây giờ, tôi mong các vị 4 điều:

- Làm đường sá rộng rãi, đẹp (cưỡng chế... những hộ dân sống sát mặt đường quốc lộ, không chịu chuyển đi nơi khác để nhà nước làm đường).

- Thu hồi toàn bộ các xe quá đát, nhất là xe tải, xe khách...những xe loại lớn. Cần làm việc mạnh tay với các hãng xe, chủ xe. Ai vi phạm bỏ tù, thậm chí xử bắn cho mau vì chết bao nhiêu đó người còn hơn là chết cả 1 dân tộc!

- Xây dựng một bộ luật giao thông nghiêm khắc, CSGT, người đi đường ai sai phạt nặng, rất nặng thì mới răn đe được

- 1 điều cuối cùng là mong các vị: NÓI ĐƯỢC THÌ LÀM ĐƯỢC!

Độc giả Thiên Bảo