- Vừa tốn công sức, chi phí đào bới, vận chuyển cục đá về lại bị phạt tiền, tịch thu luôn cả cục đá nên bà Sắc rất bức xúc và đi kiện.

Ngày 21/8, TAND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đưa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, liên quan tới quyết định tịch thu cục đá của bà Trần Thị Sắc, trú tại xã Hbông (Chư Sê).

Nguyên đơn là bà Trần Thị Sắc khiếu kiện biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng trong lĩnh vực khoáng sản do ông Nguyễn Hồng Linh, chủ tịch UBND huyện Chư Sê ký ngày 30/5/.

{keywords}

Cục đá của bà Sắc khi còn được bảo về cẩn thận tại UBND huyện

 

Ngoài ra bà Sắc còn khiếu nại điều khoản tịch thu cục đá sai luật của UBND huyện.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 14/3/2012, bà Sắc phát hiện một cục đá lớn trong vườn hồ tiêu nhà mình. Thấy cục đá có màu sắc đẹp, bà  đã thuê xe kéo lên rồi mang về đánh bóng, chơi đá cảnh trong nhà.

Ngày 28/3/2012, đoàn cán bộ liên ngành huyện Chư Sê đến lập biên bản tịch thu cục đá của bà Sắc, đưa về huyện chờ xử lý.

Tiếp sau đó, ngày 29/3/2012, đoàn kiểm tra đã thực hiện khám nhà, đưa xe cẩu đến thu hồi 2 cục đá tại nhà ông Lê Hùng Dũng ở xã Hbông về hành vi tương tự. Tuy nhiên, ngay trong đêm, không hiểu lý do gì, 2 cục đá này đã bị…“bốc hơi”.

Sau gần 2 tháng xảy ra vụ việc, ngày 16/5/2013, UBND tỉnh Gia Lai ra công văn yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ tịch thu 3 cục đá.

Theo kết quả kiểm tra, ông Lê Hùng Dũng và bà Trần Thị Sắc đã vi phạm việc tàng trữ, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Tuy nhiên, việc Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Chư Sê khám nơi cất giấu tang vật, tại nơi ở của ông Lê Hùng Dũng là sai quy định; bởi khi khám nơi cất giữ 2 cục đá, chủ tịch UBND huyện Chư Sê vẫn chưa ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra…bằng văn bản.

Riêng cục đá của bà Sắc, UBND huyện chính thức có quyết định tịch thu.

Sau khi đưa về trụ sở UBND huyện, cục đá của bà Sắc đã được chính quyền huyện xuất ngân sách đóng lồng sắt để…“giam”. Việc làm phản cảm này lại một lần nữa gây bất bình dư luận địa phương.

Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, UBND huyện Chư Sê mới “giải thoát” chiếc lồng sắt phản cảm nhốt cục đá, đưa về gửi tại trụ sở Ban quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện.

Cục đá của bà Sắc sau đó được lấy mẫu kiểm định, kết quả cho thấy, đây là cục đá bán quý thuộc dòng đá silic casidol, có tổng trọng lượng 7.800 kg.

Số phận của cục đá này vẫn chưa dừng lại. Sau gần 7 tháng, đến ngày 19/10/2012, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo giao cục đá bán quý của bà Sắc cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai bảo quản và trưng bày.

{keywords}

Cục đá của bà Sắt đang được trưng bày tại quảng trường Đại Đoàn Kết.

 

Sau khi đưa về, cục đá tiếp tục được gia công đánh bóng để trưng bày tại quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku (Gia Lai).

Trở lại vụ việc, nghĩ đến việc tốn công sức, chi phí đào bới, vận chuyển cục đá về…nhưng lại vừa bị phạt tiền, bị tịch thu nên bà Sắc rất bức xúc.

Ngày 8/6/2012, bà Sắc có đơn khởi kiện chủ tịch huyện Chư Sê ra tòa.

Sáng ngày 21/8/2013, vụ kiện của bà Sắc được TAND huyện Chư Sê đưa ra xét xử sơ thẩm.

Sau một ngày xét xử, Tòa tiếp tục nghị án. Ngày mai (22/8), chủ tọa phiên tòa sẽ tuyên án.

Tiến Thành