- "Trường hợp chị Hồng Kim H, tâm lý không ổn định, thậm chí nhiều lần đòi tự tử. Hiện chúng tôi vừa điều trị, vừa làm công tác tư tưởng, ổn định tâm lý cho bệnh nhân”, bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình (Bệnh viện Chợ Rẫy) nói.

XEM CLIP TẠI ĐÂY: 

Có 2 nạn nhân bị bỏng nặng

Trước đó, như VietNamNet đã đưa về vụ tạt a xít kinh hoàng trên đường phố Sài Gòn.
Hiện hung thủ đã bị bắt, còn các nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Sáng 4/11, nạn nhân Tăng Thúy Hà, chủ đại lý vé số Thần Tài (SN 1970, ngụ tại đường Nguyễn Văn Cừ, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng kẻ lại thời điểm bị kẻ “cuồng yêu” Nguyễn Văn Dũng tạt a xít vào người.

Theo chị Hà, trưa 3/11, chị đang ngồi đếm vé số thì cô bé ở trọ cạnh nhà ghé vào chào để về quê.

{keywords}

Cô gái bị tạt axit đang điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: Thanh Huyền.

 

Bỗng nhiên một thanh niên xộc thẳng vào nhà. Ban đầu chị Hà cứ tưởng hắn định cướp xấp vé số, không ngờ tên này lại ra tay thủ ác. Lúc bị axit tạt trúng chị vẫn còn ngỡ ngàng…

“Hung thủ tạt con bé hàng xóm nhưng tôi ngồi cạnh nên dính luôn. Con và cháu tôi đang chơi game cũng bị axit văng trúng”, chị Hà kể lại.

Sau khi bị tạt axit, cô gái chạy ra vỉa hè, nơi 2 cô em gái đang chờ bắt taxi. Nạn nhân hoảng sợ ôm cô em khiến cô này cũng bị dính axit…

Tới 13h 20 phút cùng ngày, 2 nạn nhân là chị Tăng Thúy Hà và cô gái (nhân vật chính) Hồng Kim H. (SN 1992, ngụ Tiền Giang) được chuyển vào cứu chữa tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Các nạn nhân còn lại bị nhẹ, đều đã được về nhà.

Sáng 4/11, bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, bệnh nhân Tăng Thúy Hà dù tai bay vạ gió nhưng bị bỏng 20% vùng cổ, mắt.

Mắt phải bệnh nhân bị bỏng độ 2, giữ lại được nhưng mất thị lực không phục hồi. Hiện chị Hà đang nằm điều trị tại khoa Mắt.

Nhân vật chính là bệnh nhân Hồng Kim H., bị bỏng 13% vùng đầu, mặt, cổ. Trong đó có 6% bỏng sâu, bỏng giác mạc mắt độ 1 – 2.

“Ngay khi tiếp nhận chúng tôi đã xử trí sơ cứu làm lạnh vết thương, giảm đau, ngăn ngừa nhiễm khuẩn. Bệnh nhân sẽ được tiến hành cắt lọc các vết hoại tử, ghép da để tránh di chứng sẹo co rút làm biến dạng gương mặt. Hiện sức khỏe của họ đã tạm ổn. Riêng trường hợp chị Hồng Kim H, tâm lý không ổn định, thậm chí nhiều lần đòi tự tử. Hiện chúng tôi vừa điều trị, vừa làm công tác tư tưởng, ổn định tâm lý cho bệnh nhân”, bác sĩ Đạo nói.

Kẻ tạt a xít hết sức manh động

Bà Trần Thị Bích Ngọc, người nhà chị Hà chứng kiến vụ việc kể lại, lúc gia đình đang dọn cơm thì trước cửa xuất hiện người thanh niên chạy xe Air Blade, trong tay đang cầm chiếc ca đỏ tiến tới tạt vào phía cô gái và bà chủ đại lý vé số.

{keywords}

Bà Trần Thị Bích Ngọc (người nhà nạn nhân) cho PV xem những vết rách trên quần áo sau khi hung thủ tạt a xít vào nhà.

 

Lúc này, anh Trần Kiện Huê (chồng chị Hà) đang ở trên gác chạy xuống thì thấy cô gái đang ngồi vật vã ở cầu thang, tay ôm mặt, quần áo bị rách. Ở phía ngoài chị Hà cũng đang vật vã, mặt mũi, cổ, tay bị phỏng nặng.

Con gái chị Hà là cháu Trần Thục K. và cháu gái Lê Thị Mỹ Q. đang ngồi chơi game trong nhà cũng bị vạ lây. Quá hốt hoảng, 2 cháu lao vào nhà tắm xối nước, khóa chốt cửa và kêu cứu.

Theo người dân xung quanh, trước khi gây án, họ thấy một thanh niên chạy xe Air Blade dừng trên vỉa hè, tay cầm ca nhựa đỏ đứng thập thò sau trụ điện, cách hiện trường vài chục mét.

{keywords}

Cháu Lê Thị Mỹ Q. với những vết thương bỏng axít ở cánh tay

 

Khi 3 cô gái từ trong công ty ở số 127 Nguyễn Văn Cừ bước ra, hắn ta lao tới, hất nguyên ca axít về phía họ…

Hung thủ đã hành động quá nhanh, khiến người chứng kiến trở tay không kịp. Họ chỉ kịp truy đuổi và báo công an chặn bắt. Chỉ khi truy đuổi hung thủ đến đường Cao Lỗ (phường 4, quận 8), người dân và công an mới bắt giữ được, áp giải về công an phường 2, quận 5 xử lý.

Thanh Huyền - Trương Khởi