- Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều, (TP.Cần Thơ) cho biết, vừa kết thúc giai đoạn điều tra việc một bác sỹ đánh đập vợ sẩy thai và chuyển sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố.

Ngày 21/11, Công an Q.Ninh Kiều đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị can Phạm Kha Ly (SN 1983, quê ở Cà Mau), công tác tại Bệnh viện ĐK Trung ương Cần Thơ về hành vi “hành hạ vợ” quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, năm 2012, Phạm Kha Ly và chị Trần Cẩm Loan (SN 1980, quê ở Cà Mau) đăng ký kết hôn và sống tạm trú tại KV1, P.An Binh (Q.Ninh Kiều).

{keywords}

Bệnh viện ĐK Trung ương Cần Thơ nơi có BS Phạm Kha Ly (ảnh nhỏ) bị đề nghị truy tố trước pháp luật về hành vi “Hành hạ vợ” – (Ảnh: Quốc Huy)

Trong suốt thời gian chung sống với vợ, Kha Ly tỏ ra nghi ngờ chị Loan có mối quan hệ nam nữ bất chính.

Ngày 21/3, Kha Ly đang ở TP.HCM thì nghe chị Loan báo tin đã mang thai. Từ thông tin này, Kha Ly càng nghi ngờ hơn chị Loan có nhân tình và vội bắt xe về TP.Cần Thơ.

Khi xuống xe, Kha Ly chủ động đến chợ mua 1 sợi dây xích và một ổ khóa đưa về nhà cất giấu. Với mục đích sẽ dùng những công cụ trên để đánh đập chị Loan nếu không có câu trả lời thỏa đáng.

Đến 9 giờ ngày 22/3, sau khi 2 người em gái của Kha Ly đi khỏi nhà trọ thì vị bác sỹ này khóa cửa. Lúc đó, chị Loan vào nhà vệ sinh thử thai cho chồng xem.

Khi biết vợ có thai, Kha Ly vẫn tỏ ra vui vẻ, âu yếm và ẵm chị Loan vào phòng rồi cởi hết quần áo.

Rồi Kha Ly giả vờ tặng hoa cho vợ mình và yêu cầu chị Loan nhắm mắt lại.

Không hề mảy may nghi ngờ chồng, chị Loan thực hiện theo lời Kha Ly nói. Bất ngờ Kha Ly dùng dây xích trói tay chị Loan vào ổ khóa trong tình trạng khỏa thân.

Trói xong, Kha Ly hỏi chuyện vợ mình có quan hệ bất chính thì chị này phản ứng kịch liệt. Vị bác sỹ này dùng tay đánh vào mặt chị Loan và đẩy vợ mình ra phía sau nhà bếp.

Kha Ly tiếp tục dùng tay đánh vào mặt, chân đá vào mông, dùng dao cắt tóc và dùng rất nhiều lời lẽ thô tục với chị Loan.

Thậm chí, vị bác sỹ này còn dọa sẽ cắt cổ, chặt ngón tay, rạch mặt chị Loạn… cùng nhiều tình tiết xấu hổ khác.

Đến 13 giờ cùng ngày, Kha Ly bước ra ngoài thì chị Loan tự cởi trói và mặc lại quần áo. Sau đó Kha Ly vẫn tiếp tục trở vào dùng tay đánh từ 3 đến 4 lần vào mặt, dùng lời lẽ thô tục đối với vợ mình.

Chỉ đến khoảng 15 giờ, chị Loan bỏ trốn ra ngoài và ngày hôm sau đến trình báo Công an.

Tang vật vụ án Công an thu được gồm: 2 con dao, 1 sợi xích,1 ổ khóa và 1 ảnh cưới bị rạch 13 nhát.

“Hành vi dùng lời lẽ thô tục chửi mắng, dùng dao cắt tóc, dùng chân tay đánh đấm (chị Loan - PV) gây tổn hại sức khỏe 2% và khiến chị Loan sẩy thai” – trích kết luận cảnh sát điều tra.

Cũng liên quan vụ việc này, Bệnh viện nơi Kha Ly công tác đã có hình thức kỷ luật cảnh cáo, cắt thi đua trong thời gian 3 tháng và không được đi học Chuyên khoa I.

Kha Ly đang là đảng viên dự bị nhưng cũng bị Đảng ủy Bệnh viện có văn bản đề nghị xóa tên khỏi danh sách đảng viên gửi Đảng ủy khối cơ quan Dân chánh Đảng TP.Cần Thơ xử lý.

Quốc Huy