- Sau khi bắn chết vợ rồi trốn nã, gã chồng tàn ác đã bị công an bắt vào ngày 16/2.

Ngày 16/2, Trương Văn Hà (47 tuổi, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) đã bị di lý về Hà Nội để phục vụ điều tra hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào ngày tối 30/1, giữa Hà và vợ là chị Trương Thị Lan Phương (35 tuổi) xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

{keywords}
Hung thủ tại cơ quan công an.

Sẵn hơi men, Hà đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ”, bất kể người thân trong gia đình ra sức can ngăn.

Hà đã dùng súng bắn vào ngực và chân của chị Phương khiến nạn nhân tử vong.

Khi cảnh sát đến hiện trường, Hà nổ súng đe dọa rồi bỏ trốn. Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với kẻ sát nhân.

Ngay trong đêm 30 Tết, Ban giám đốc công an Hà Nội huy động mọi lực lượng cùng tham gia xác minh, truy bắt nghi phạm

Cảnh sát đã thu giữ được điện thoại, khẩu súng bên trong có đạn của Hà.

Trong suốt những ngày nghỉ Tết, hàng chục mũi công tác được bố trí đi các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lạng Sơn... để lần theo dấu vết kẻ sát nhân.

Đến ngày 8/2, Hà xuất hiện ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh) để tìm cách trốn sang Trung Quốc.

Lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái và công an Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) được đề nghị phối hợp, truy bắt Hà.

Khoảng 9h ngày 15/2, khi Hà đang ẩn náu ở khu Sám Cấu, thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc thì bị cảnh sát Trung Quốc ập vào bắt giữ.

Ngay sau đó, anh ta được bàn giao cho công an Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận, trưa 30 Tết, anh ta bảo vợ đi sắm sửa đồ lễ thắp hương cúng bố mẹ chồng, nhưng chị Phương cằn nhằn.

Điều này khiến gã chồng nổi điên, lao vào đánh đập khiến chị vợ nằm gục ở tầng 1.

Khi nạn nhân đang cố tìm cách trốn khỏi sự đánh đập của chồng, Hà rút súng bắn vợ hai phát.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

T.Nhung