Cảnh tượng nhà nhà ngồi khóc bên linh cữu nạn nhân xấu số trong vụ sập cầu treo bản Chu Va, (Tam Đường, Lai Châu) khiến ai chứng kiến cũng phải đau lòng.

{keywords}
Sáng nay thân nhân những người bị tử nạn trong vụ sập cầu treo ở bản Chu Va (Tam Đường, Lai Châu) mời thầy cúng đến làm lễ chuẩn bị viếng và đưa tang vào ngày hôm sau.
{keywords}
Theo phong tục người Mông, một con lợn sẽ được hiến tế. 
{keywords}
Trong số 8 người chết, có khá nhiều người là cán bộ thôn, xã. Tại gia đinh nạn nhân Giàng A Chiếu (thôn Chu Va 8), đông người thân và hàng xóm đến chia sẻ đau thương.
{keywords}
Không ai kìm được nước mắt khi những gì xảy ra quá kinh hãi và thương tâm.
{keywords}
Bản Chu Va có khá nhiều hộ dân theo đạo Thiên Chúa. Nhân dịp này họ tiến hành giảng Lý theo truyền thống.
{keywords}
Chị Giàng A Mùa (trái) người nhà nạn nhân Vàng A Ninh ngồi và cầu nguyện cho linh hồn anh siêu thoát.
{keywords}
Người nhà nạn nhân Thào A Già vật vã khóc khi đứng trước linh cữu.
{keywords}
Bản Chu Va vốn yên bình, nay bỗng tang trùng tang. Nhiều người trong bản còn chưa hết bàng hoàng.
{keywords}
Cánh đàn ông ăn vội bữa cơm trưa để đưa quan tài ra đồng.
{keywords}
Con gái nạn nhân Giàng A Chiếu khóc khi nhìn mặt cha lần cuối.
{keywords}
Cậu bé thẫn thờ nhìn linh cữu người thân.
{keywords}
Phó bí thư xã Sơn Bình bắt đầu dỡ tấm biển cáo phó nạn nhân Chang A Súa, người nằm trong chiếc áo quan bị rơi từ cầu treo xuống.
{keywords}
Lãnh đạo công an huyện Tam Đường, thăm hỏi và động viên các gia đình có thân nhân gặp nạn.
{keywords}

Đầu giờ chiều nay, một số nạn nhân đã được chôn cất.

(Theo Zing.vn)