
Ngày 31/3, công an địa phương xác nhận thông tin đã phát hiện thi thể hai mẹ con nhảy cầu tự vẫn sau 3 ngày tìm kiếm.
Đau đớn nhận hung tin
Tối 26/3, ông Đặng Văn Thông (SN 1964, trú xóm Xuân Dương, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An) cùng người thân lo lắng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích của vợ và con trai.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, bà Đậu Thị Sáng (SN 1970, vợ ông Thông) và con là Đặng Văn Thảo (SN 1990) đi thăm người thân ở huyện Thanh Chương nhưng đến tối vẫn không thấy về nhà.
![]() |
|
Ông Đặng Văn Thông cùng lúc chịu đựng nỗi đau mất vợ và con trai. Gia đình ông vốn nghèo túng và nợ nần nay lại gặp thêm thảm cảnh. |
Ông Thông cho biết lúc 17h ngày 26/3, ông còn liên lạc được với vợ qua điện thoại. “Chừng đó vợ tôi nói hai mẹ con đang trên đường về, sắp đến nhà rồi. Thế mà đến khuya tôi cũng không thấy hai người về, điện thoại gọi có đổ chuông nhưng không ai nghe máy” – ông Thông đau xót nhớ lại.
Gọi điện mãi không được, người chồng nghèo sốt ruột chạy đi tìm. Người thân, hàng xóm thương tình cũng đi tìm giúp ông nhưng không ai biết bà Sáng và con trai ở đâu. Càng về khuya, nỗi lo lắng thêm đè nặng.
Đêm khuya, giữa lúc gia đình đang như ngồi trên đống lửa thì ông Thông bất ngờ nhận được điện thoại từ số vợ gọi đến. Nhưng đầu dây không phải là bà Sáng, mà là giọng nói của một người lạ.
“Người đó giới thiệu là cán bộ quản lý ở cầu Bến Thủy. Họ phát hiện điện thoại cùng giấy tờ của vợ con tôi trên cầu nên liên lạc về nhà để báo tin. Tôi nghe đến mà giật mình, tim như muốn ra khỏi ngực…” – ông Thông kể.
Ngay sau đó, ông Thông cùng người thân vội vã chạy đến chân cầu Bến Thủy những mong còn cứu được vợ con. Nhưng sau 3 ngày, hi vọng đã trở thành tuyệt vọng!
Đám tang đẫm nước mắt
Ngày 30/3, dân làng Xuân Dương đau buồn tiễn đưa thi hài bà Sáng về nơi an nghỉ. Người thân đã phải dìu đỡ ông Thông. Người đàn ông nghèo chẳng còn trụ vững khi mới trước đó một ngày, ông vừa đứt từng khúc ruột làm đám ma cho con trai.
Được một lát, người nhà đã phải dìu ông vào giường. Tiếng nấc nghẹn ngào của người chồng mất vợ, cha mất con khiến ai nấy xót xa!
Sáng 30/3, thi thể bà Sáng được phát hiện trên sông Lam đoạn gần cầu Bến Thủy. Trước đó một ngày, xác anh Đặng Văn Thảo cũng được tìm thấy dưới chân cầu. Thảm cảnh tang trùng tang khiến cả làng Xuân Dương như chết lặng.
“Bà ấy còn nói là đã về đến gần nhà để tôi yên tâm, thế mà sao lại ra nông nỗi này. Hai mẹ con đi cả tôi giờ sống với ai. Đau lắm!” – ông Thông khóc không thành tiếng.
Người thân cho hay hai ông bà cưới nhau trong cảnh nghèo khó, có được với nhau 3 mặt con. Cách đây 5 năm tai họa đã giáng xuống gia đình khi đứa con đầu là Đặng Văn Thảo bị TNGT chấn thương sọ não.
Kể từ đó, ông bà đã vay mượn hàng trăm triệu đồng chạy chữa cho con nhưng chẳng được. Nhà đã nghèo lại càng thêm túng quẫn.
Con trai đầu Đặng Văn Thảo cũng chẳng hồi phục sức khỏe được như ban đầu. Trước đó gia đình có ý vay vốn để anh đi XKLĐ nhưng dự định đã chẳng thành.
“Nó lập bàn thờ cho vợ con từ mấy ngày ni rồi. Gia đình tuy rằng luôn sống trong nợ nần, thiếu đói nhưng không hiểu sao vợ con nó lại tìm đến cái chết đau lòng như thế. Không biết rồi thằng Thông còn sống nổi nữa không” – ông Đặng Hồng Liên, anh trai ông Thông đau buồn cho biết.
Ông Nguyễn Duy Ký, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân (Nghi Lộc) xác nhận, gia đình ông Đặng Văn Thông thuộc diện khó khăn. Ông bà đang chịu nhiều khoản nợ nần do vay mượn để chạy chữa cho con trai.
Ngày 31/3, ông Đậu Khắc Hà, Trưởng CA xã Nghi Xuân cho biết, thi thể bà Đậu Thị
Sáng được phát hiện vào sáng 30/3 trên sông Lam, cách cầu Bến Thủy 1 khoảng 50m.
Thi thể anh Đặng Văn Thảo (con trai bà Sáng) được phát hiện vào chiều 29/3, ở
gần khu vực chân cầu.
Trước đó vào chiều tối 26/3, công an xã Nghi Xuân nhận được thông tin cho biết 2
mẹ con bà Sáng mất liên lạc. Sau đó, gia đình trình báo việc phát hiện giấy tờ
tùy thân cùng điện thoại của hai người ở cầu Bến Thủy và tổ chức tìm kiếm.
Sau khi tìm thấy các thi thể, gia đình đã làm thủ tục chôn cất.
Cao Thái
