- Đến cuối buổi chiều 17/4, một sinh viên xấu số vẫn đang mất tích. Trước đó vào sáng sớm, nhóm sinh viên gồm 8 người rủ nhau xuống bãi biển ở Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) để tắm thì bị sóng cuốn.

Ông Lại Minh Tư (SN 1960) nhân viên cứu hộ bãi tắm thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh cho biết, lúc 6h sáng ngày 17/4, ông cùng mọi người thấy một cô gái vừa chạy lên bờ vừa kêu cứu thất thanh. Cô cho biết có 7 người đang gặp nạn dưới biển.

Lập tức, 4 người trong đội cứu hộ chạy ra bờ biển, phối hợp cùng 1 thuyền của ngư dân để ứng cứu.

{keywords}

Bãi biển nơi 8 sinh viên gặp nạn

Tuy nhiên, đội chỉ cứu được 6 nạn nhân đang bị sóng biển cuốn ra ngoài khu vực an toàn và đưa lên bờ.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa biển Nhật Lệ cũng đã huy động 1 ca nô chở 3 cán bộ chiến sĩ và 2 người thuộc đội cứu hộ bãi biển Mỹ Cảnh, tham gia tìm kiếm sinh viên mất tích còn lại.

Đến cuối buổi chiều cùng ngày, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Tất cả cả các nạn nhân (gồm 8 người, 4 nam 4 nữ) đều là sinh viên thuộc Khoa Sư phạm Toán, ĐH Quảng Bình.

Danh tính nam sinh viên mất tích được xác định là Phan Trung Hiếu.

Được biết, hoàn cảnh gia đình sinh viên này rất khó khăn. Mẹ Hiếu bị ung thư máu giai đoạn cuối nên gia đình vẫn giấu chuyện con trai gặp nạn.

7 sinh viên thoát chết vẫn rất hoảng sợ. Riêng em Cao Thị Thanh hoài bị sốc nước, ngất xỉu đã được đưa vào cấp cứu tại BV Việt Nam Cu Ba (Đồng Hới) và đang hồi phục tích cực.

Hải Sâm