- Phát hiện người yêu là tiểu thư nhà giàu, gã thanh niên nảy sinh ý định dụ cô gái vào khách sạn rồi khống chế, chụp ảnh khỏa thân để tống tiền gia đình.

Ngày 22/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Trương Bá Luận (33 tuổi, TP.HCM) mức án 12 năm tù về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 2/2013, thông qua mạng internet, Trương Bá Luận quen biết và phát sinh tình cảm với Đ.T.T. (SN 1992, quê Bình Định). Quá trình quen biết, cả hai đã đi chơi với nhau nhiều lần, qua trò chuyện, Luận biết T. là con gái nhà giàu.

{keywords}
Bị cáo Trương Bá Luận tai phiên tòa phúc thẩm.

Sáng 15/5/2013, cần tiền để trả khoản nợ hơn 400 triệu đồng do thua bạc, Luận nảy sinh ý định bắt cóc T. tống tiền gia đình. Luận đi mua một con dao Thái Lan, một dây dù, một cuộn băng keo làm hung khí gây án. Trưa cùng ngày, Luận điện thoại rủ T. đi chơi, T. đồng ý.

Theo kế hoạch, Luận chở T. đến chơi ở một công viên nhưng thấy đông người nên quay sang chở T. vào một khách sạn. Tại đây, sau khi gần gũi, Luận bảo người yêu thoát y để ngủ cạnh mình. Đến 15h cùng ngày, khi người yêu còn đang ngái ngủ, Luận bất ngờ dùng dao khống chế, trói tay chân rồi yêu cầu cô cung cấp số điện thoại của gia đình.

Ngay sau đó, Luận điện thoại cho cha mẹ T. yêu cầu trong vòng 36 tiếng phải nộp vào tài khoản của hắn 400 triệu đồng nếu không T. sẽ chết. Nghe tiếng con gái hoảng loạn qua điện thoại, người cha nhanh chóng nhận lời.

Để tạo thêm sức ép, Luận còn kéo T. vào nhà vệ sinh chụp những tấm hình cô khỏa thân trong tình trạng chân tay bị trói, bịt miệng. Luận thông báo nếu gia đình T. không thực hiện đúng theo yêu cầu, những tấm hình trên sẽ nhanh chóng được phát tán trên mạng internet.

Đến 11h ngày 17/5/2013, sau gần 48 giờ bị giam giữ, T. được lực lượng công an giải thoát. Luận bị bắt quả tang và khai nhận hành vi phạm tội.

M.Phượng