- Người phụ nữ mang thai khoảng 9 tháng chờ ngày sinh nở bất ngờ bị chồng cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào bụng khiến thai nhi rơi ra ngoài. Dù mang thương tích khắp mình nhưng sức mạnh tình mẫu tử đã giúp chị kiên cường chống chọi, tự dùng tay kéo đứa con bé bỏng ra ngoài rồi lết đi kêu cứu.

Tin bài khác:

Ngày 26/11, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “giết người” do bị cáo Võ Khánh Khoa (SN 1979, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) thực hiện. Vụ án từng gây rúng động dư luận hồi cuối năm 2013 khi hung thủ là chồng đã dùng dao chém vợ làm thai nhi 9 tháng tuổi rơi ra ngoài.

Vụ án kinh hoàng

Theo cáo trạng, Võ Khánh Khoa và chị Vũ Thị Hoài Nam là vợ chồng, sống chung với nhau tại nhà số 201 Lô C, Chung cư Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Do mâu thuẫn gia đình nên dù biết chị Nam đang mang thai khoảng 9 tháng tuổi nhưng Khoa vẫn nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát.

{keywords}
Bị cáo Khoa tại tòa.

Khoảng 22h45p ngày 11/12/2013, tại căn nhà trên, khi thấy chị Nam vào trong nhà tắm, Khoa nảy sinh ý định giết vợ. Khi chị Nam vác bụng bầu 9 tháng khệ nệ từ trong nhà tắm bước ra cũng là lúc Khoa cầm con dao trong bếp xông vào chém nhiều nhát trúng đầu, mặt, cổ chị. Quá bất ngờ, hoảng hốt trước hành động của chồng, chị Nam bảo chồng “có gì từ từ nói” nhưng anh ta tiếp tục cầm con dao chém vào bụng chị.

Nhát chém oan nghiệt khiến thai phụ bị thủng bụng, thủng dạ con nhưng chị vẫn cố lao vào phòng tắm chốt cửa lại. Sau khi chém vợ, Khoa dùng một con dao khác để tự tử rồi ngất lịm trong bếp. Trong khoảnh khắc sinh tồn, sức mạnh tình mẫu tử giúp người phụ nữ kiên cường chống chọi. Vượt qua bao đau đớn, chị Nam ngồi trong phòng tắm tự dùng tay kéo em bé ra ngoài (chưa cắt rốn) rồi bế con trên tay, lết ra cửa kêu cứu.

Nghe tiếng chị Nam kêu cứu cùng tiếng trẻ sơ sinh khóc ré lên, những người xung quanh phát hiện sự việc đưa cả gia đình đi cấp cứu. Chào đời trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhưng cháu bé đã được cứu sống kịp thời với thương tích 4%. Chị Nam và Khoa bị thương với tỷ lệ thương tích lần lượt là 45% và 42%.

Bị cáo bị tâm thần?

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Võ Khánh Khoa cúi gằm. Tòa hỏi: “bị cáo có biết vợ mình mang thai không?” – “Dạ, biết”. “Vậy tại sao bị cáo lại dùng dao chém vợ?” – “Bị cáo không biết nữa”. Tòa hỏi lại diễn biến sự việc ngày xảy ra vụ án, Khoa cúi đầu chậm chạp đáp “tôi không nhớ”. Câu trả lời “không nhớ”, “không biết tại sao” được bị cáo lặp lại nhiều lần như một người mất trí.

Tuy nhiên, trong phần lý lịch của bị cáo thể hiện Khoa là người đàn ông có học thức. Bị cáo từng học tại trường Năng khiếu Sư phạm TP.HCM sau đó học tiếp trường Cao đẳng hàng không TP.HCM. Từ năm 2000 đến năm 2004, bị cáo theo học tại trường đại học quốc tế RMIT Sài Gòn. Sau đó, với vai trò một kỹ sư, bị cáo làm việc tại tòa nhà Etown đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP.HCM. Khi vụ án xảy ra, nhiều người không khỏi bất ngờ, trong đó có cả chị Nam.

Xuất hiện tại phiên tòa xét xử chồng với tư cách bị hại và đại diện hợp pháp người bị hại, người phụ nữ nhỏ thó với gương mặt xinh xắn không một lời oán thán gã đàn ông đứng trước vành móng ngựa. Ngược lại, khi được tòa mời lên thẩm vấn, chị Nam luôn miệng gọi bị cáo là “chồng tôi”. Chị cho biết trước khi xảy ra vụ án, Khoa từng có thời gian dài mất ngủ. Sau đó, chị thấy chồng ngày càng cáu gắt. Chị bảo: “Hôm xảy ra vụ án, chồng cứ ôm tôi khóc. Tôi hỏi chồng có chuyện gì, chồng vẫn không trả lời mà vẫn khóc...”.

Sâu chuỗi nhiều sự việc, chị Nam cho rằng chồng chị có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Chị đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để đưa chồng mình đi giám định. Sau khi xem xét lời đề nghị của chị Nam và thái độ của bị cáo Khoa trong phiên xử, HĐXX nhận thấy bị cáo có những biểu hiện bất thường nên quyết định hoãn phiên tòa để đưa bị cáo đi giám định. Dù kết quả giám định thế nào, mất mát đến với gia đình nhỏ của người phụ nữ ấy đều quá lớn.

M.Phượng