- Ngày 22/12, có 11 nạn nhân trong vụ sập hầm thủy điện đã xuất viện. Chị Đặng Thị Hồng Ngọc (SN 1988, quê Nghệ An) nạn nhân nữ duy nhất trong số các công nhân gặp nạn còn nằm lại điều trị vì sức khoẻ chưa hồi phục...

P.V VietNamNet ghi lại hình ảnh 11/12 nạn nhân xuất viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

{keywords}
Sáng 22/12, bác sĩ đến khu vực chăm sóc nạn nhân vụ sập hầm thuỷ điện để hỏi thăm sức khoẻ từng nạn nhân.
{keywords}
12 nạn nhân vụ sập hầm thuỷ điện khi vừa được giải cứu chiều 19/12 được chuyển đến chăm sóc tại khu vực riêng biệt của bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, gồm 5 phòng bệnh.
{keywords}
Sáng 22/12, nhiều người dân quan tâm tìm đến bệnh viện chia sẻ, hỗ trợ các công nhân gặp nạn. Trong ảnh: Nữ du học sinh ở Mỹ về thăm nhà tranh thủ từ Hà Nội vào Lâm Đồng thăm hỏi các nạn nhân.
{keywords}
Ký nhận phần thuốc cuối cùng ở bệnh viện…
{keywords}
Nạn nhân Trương Tuấn Việt (SN 1984, quê Hà Nội) gọi điện báo tin mừng cho người thân…. 
{keywords}
Thu dọn hành trang.
{keywords}
Phút bình tâm bên nhau sau gần 4 ngày đêm kinh hoàng
{keywords}
Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, quê Nghệ An) cho biết khi xuất viện sẽ về quê luôn. "Có công ty hỗ trợ vé máy bay cho tụi em về rồi”" - Tuấn nói
{keywords}
11 nạn nhân nam xuất viện, duy nhất chỉ còn chị Ngọc chưa thực sự khoẻ nên đến mai (23/12) mới ra về. Chị cho biết vài ngày sau sẽ về quê, ăn Tết xong sẽ tính tiếp”.
{keywords}
Ban giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho 12 nạn nhân vụ sập hầm thuỷ điện ngày xuất viện.
{keywords}
Nạn nhân lớn tuổi nhất trong vụ sập hầm, ông Phạm Xuân Đăng (SN 1964, quê Vĩnh Phúc) tặng hoa cho nữ y tá chăm sóc mình trong những ngày qua. Ông Đăng chia sẻ “vẫn tiếp tục theo nghề, vì "gắn bó với nghề mấy chục năm rồi, bỏ sao được"
{keywords}
Cởi bỏ chiếc áo bệnh viện, ra về, khép lại những ngày tháng kinh hoàng 

Đàm Đệ