- Những con đường không một bóng người lúc 12 giờ trưa. Cảnh vật vã chống chọi lại nắng nóng trên 40 độ ở khắp các nơi từ Hà Nội đến các tỉnh miền Trung. Những hình ảnh do nhóm PV, CTV VietNamNet ghi lại.

Tắm hồ Linh Đàm giải nhiệt nắng nóng 40 độ

Trước cái nắng nóng kỷ lục, nhiều người dân tại Hà Nội đã tìm đến bãi tắm hồ Linh Đàm để giải nhiệt.

Hà Nội:

Những ngày này, người dân Hà Nội cũng vật vã dưới cái nắng 40 độ. Nhiều người tìm đến các hồ để giải nhiệt, những người lao động thì tìm đến bãi cỏ để tránh nắng.

{keywords}

{keywords}

(Ảnh: Phạm Hải)

Dọc hai bên đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân - Hà Nội), nơi bãi cỏ xanh dưới đường trên cao, rất nhiều người lao động đã tìm đến để nghỉ ngơi tránh cái nắng gay gắt.

XEM THÊM ẢNH Ở HÀ NỘI

Đà Nẵng:

Nắng chói chang như đổ lửa khiến nhiều người dân nơi thành phố biển này phải vội vã tìm nơi tránh. Cảm giác như, mọi hoạt động nhộn nhịp hàng ngày đều phải tạm dừng vì nắng nóng.

Từ 11 đến 14 giờ, cái nắng càng oi bức. Trên những con phố vốn ngày thường vô cùng đông đúc như Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Bạch Đằng, Lê Duẩn... nay vắng bóng người qua lại.

{keywords}

{keywords}

Đường Nguyễn Văn Linh giáp với cầu Rồng thường ngày đông đúc quá tải, nhưng trưa nay vắng người qua lại.

{keywords}

Cầu Sông Hàn thưa thớt người qua lại lúc 12 giờ trưa nắng nóng.

{keywords}

Để chống nắng, nhiều trẻ em đi tắm giữa trưa tại hồ chứa nước.

{keywords}

{keywords}

Nhiều người dân chọn các chân cầu dọc bờ sông Hàn, bóng cây bên đường và dọc bãi biển để tránh nắng.

{keywords}

Ông Đồng Viết Luyện trú tại phường Hòa Minh đi xe hơn 3 km tới bờ sông Hàn để tránh nắng.

{keywords}

 {keywords}

{keywords}

Tại các bệnh viện, người nhà và bệnh nhân nằm, ngồi la liệt ở các hành lang.

Huế:

{keywords}

Dừng đèn đỏ...dưới tán cây xanh

{keywords}

Trạm nước sạch công cộng trước Phu Vân Lâu (Huế) là "điểm" giải khát của cậu bé đi đường

{keywords}

Di tích Nghinh Lương Đình cạnh sông Hương cũng được người dân tận dụng để tránh nắng nóng gay gắt

{keywords}

Công viên Thương Bạc, điểm nghỉ trưa lý tưởng của người dân Huế


Quảng Bình:

Giữa trưa, các con đường ở trung tâm TP Đồng Hới vắng ngắt, hơi nóng hầm hập từ đường nhựa bốc lên.

Theo quan sát, nhiều người dân, người lao động tự do trốn nắng dưới các gốc cây, hay mắc võng nằm ngủ trong công viên ở ven sông Nhật Lệ.

Bên cạnh đó vẫn còn nhiều người cố gắng mưu sinh giữa cái nắng như thiêu như đốt. Công việc của họ là cào ngao, chở hàng…

{keywords}

Đường Trần Hưng Đạo vắng ngắt lúc 12h trưa {keywords}

Mưu sinh giữa trưa

{keywords} {keywords}

Công viên Nhật Lệ được chọn làm nơi nghỉ trưa

Hà Tĩnh:

Ngày 28/5, nhiệt độ phổ biến ở các vùng trên Hà Tĩnh từ 38 - 39 độ C. Riêng huyện miền núi Hương Khê, nhiệt độ trên 40 độ C.

{keywords}

12h trưa, trên mọi ngả đường ở chảo lửa Hương Khê đều vắng tanh. Chỉ có lác đác vài người chạy xe trên đường. (Ảnh chụp trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Hương Khê)

{keywords}

Nắng nóng là "kẻ thù" đối với những người đi bộ. Họ cố bước thật nhanh để trốn chạy sự oi bức. {keywords}

Rất nhiều người đổ ra quanh bờ hồ Bình Sơn (thị trấn Hương Khê) để tránh nắng. Tuy vậy, ai cũng cảm thấy hơi nóng phả vào rát mặt, kể cả lúc có những cơn gió lùa qua.

Nghệ An:

12 giờ trưa, nắng nóng gay gắt phả rát mặt người đi đường. Những ai có việc ra đường đều cố gắng che kín người.

Những ngày qua, cái nắng càng thêm khó chịu khi gió Lào bắt đầu thổi khiến không khí thêm oi bức. Từ khoảng 10h sáng, người dân bắt đầu hạn chế ra đường để tránh nắng.

12h đến 13h chiều, khoảng thời gian nắng cực điểm trong ngày, những con đường vắng tanh không một bóng người.

Người tham gia giao thông đều cố gắng tấp vào các quán nước dưới tán cây. Các phương tiện công cộng như xe buýt cũng dừng lại ven đường để ‘giải nhiệt’.

{keywords}

{keywords}

Khoảng thời gian từ 12h trưa đến 13h chiều khi nắng nóng đạt cực điểm, các trục đường ở Nghệ An không một bóng người.

{keywords} 

Một người bán rong quê huyện Diễn Châu cho biết những ngày nắng nóng ông vẫn kèm theo chiếc võng, buổi trưa ông tìm các tán cây để nằm.

Thanh Hóa:

Đường xá không một bóng người, người dân ùa ra công viên trốn nóng. Những người phải mưu sinh thì tìm cho mình những kiểu trốn nóng riêng.

{keywords}

Giữa cái nắng 40 độc C, ô tô cũng được che nắng cẩn thận

{keywords}

Nhiều tuyến dường tại TP.Thanh Hóa không một bóng người

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Nghỉ trưa ở mọi tư thế, miễn chỗ nào có bóng mát

{keywords}

Bóng mát của tán cây vẫn chưa đủ, người đàn ông này còn sáng tạo che cả bì trước đầu cho mát

{keywords}

Người phụ nữ này nghỉ trưa mà mặc cả áo chống nắng kín mít, bên cạnh là hai chiếc quạt điện công suất lớn

V.Trung - L.Minh - H.Sâm - C.Thái - V.Đức - L.Anh - Q.Thành

'Thần hộ vệ' giúp dân chống chọi nắng nóng 40 độ

Thời gian này, trên khắp các cánh đồng tại Hà Tĩnh, người nông dân bước vào vụ thu hoạch lúa Hè thu. Để "chống chọi" lại cái nắng nóng như thiêu đốt, chiếc áo tơi trở thành "thần hộ vệ" của những người nông dân.