- Dưới cái nắng nóng 40 độ C, người lao động ở thủ đô đã tìm đến bãi cỏ dưới đường trên cao để tránh nắng, tìm giấc ngủ trưa hè. 

Tắm hồ Linh Đàm giải nhiệt nắng nóng 40 độ

Trước cái nắng nóng kỷ lục, nhiều người dân tại Hà Nội đã tìm đến bãi tắm hồ Linh Đàm để giải nhiệt.

Nhiều người bán hàng rong, lao động tại các gara ô tô hay bảo vệ công trường dọc hai bên đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân – Hà Nội) đã tìm đến bãi cỏ xanh dưới đường trên cao để tránh nắng nóng.

Người thì mang theo chiếu, giường gấp, có người nằm luôn trên bãi cỏ để nghỉ ngơi; bác xe ôm thì ngủ luôn trên yên xe giữa trưa hè oi ả.

Những hình ảnh người dân chống chọi với nắng nóng gay gắt được PV VietNamNet ghi nhận:

{keywords}

Đoạn đường Nguyễn Xiển dài khoảng 3km có hàng trăm người lao động trú nắng nóng vào những ngày này.

{keywords}

Nhiều người cởi trần, mắc mỗi cái quần đùi vì nhiệt độ ngoài trời những ngày này là hơn 40 độ C.

{keywords}

Một bảo vệ tranh thủ mang chiếu ra nghỉ trưa trên bãi cỏ dưới đường trên cao

{keywords} Người bán hàng này thì mang theo cả giường gấp để ngủ trưa.

{keywords} Võng được người dân mắc lên để nghỉ trưa và trống nắng nóng

{keywords}Bác xe ôm thì ngủ luôn trên yên xe vì buổi trưa vắng khách

{keywords}Một nhóm 4 đến 5 người mang theo chiếu để nghỉ ngơi

{keywords}Ngoài những người bán hàng rong, những thợ sửa ô tô ở những gara hai bên đường Nguyễn Xiển cũng ra bãi cỏ để tránh nắng nóng

{keywords}Anh Trần Đình Thảo (quê Hà Nam) đang trú năng với lỗi lo đống dưa hấu của anh héo vì trời quá nắng

{keywords}

{keywords}Người phụ nữ bán hàng rong trên đường Nguyễn Xiển ngả lưng luôn trên bãi cỏ

{keywords}

{keywords}

Những người lao động trốn nắng với bình nước đá ngay bên cạnh để giải khát, hạ nhiệt trong những ngày này

P.Trần