- “5 triệu Yên số tiền quá lớn, cả đời này tôi không tin mình có được”. Chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (quê Quảng Ngãi) vỡ òa trong niềm vui sướng khi trở về căn nhà trọ - nơi chị cùng hơn chục chị em khác hành nghề ve chai mướn ở mưu sinh. Tuy nhiên buổi tối đầu tiên thành “tỷ phú” không yên ổn  như nhiều người nghĩ…  

Số tiền chỉ còn 691 triệu đồng

{keywords}

Căn nhà trọ trong hẻm tràn ngập niềm vui, ai cũng mừng cho chị Hồng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tối 2/6, con hẻm 84 Trần Văn Quang (quận Tân Bình, TPHCM), chật kín xe và người. Con hẻm dài vắng vẻ thường ngày nay bỗng nhiên rôm rả, nhiều người cười nói chúc mừng, bàn tán về thông tin chị ve chai đã nhận được 5 triệu Yên.

Cô Đoàn Thị Bảy ở cùng nhà trọ với chị Hồng chia sẻ: "Thế là bây giờ Hồng đã là "tỷ phú ve chai" thực sự, đó đúng là điều mà chúng tôi mong đợi, người tốt sẽ gặp điều may. Hồng là người hòa đồng và chịu khó, sống biết trước biết sau nên mọi người ai yêu mến. Có được niềm vui như hôm nay cũng mừng cho cô ấy".

{keywords}

Niềm vui của của người phụ nữ ve chai. Ảnh: Tuấn Kiệt 

19g30, người phụ nữ ve chai mới về tới nhà trọ trong niềm vui vỡ òa. Hàng xóm và người thân thiết đã tụ tập đông đủ tại căn nhà trọ, cùng chia sẻ niềm vui với chị Hồng.

Chị Hồng cho biết, số tiền hơn 500 tờ Yên Nhật, mỗi tờ mệnh giá 10.000 Yên, nhưng 124 tờ vì quá mục nát nên không đổi được. Số tiền còn lại đổi ra tiền Việt được là 691 triệu đồng.

Chị Hồng cho biết sẽ giữ số tiền Nhật còn lại làm kỷ niệm. Ngày mai chị sẽ mua vài tạ gạo xuống tặng cho hàng trăm em bé mồ côi và cụ già không nơi nương tựa, đang sống tại một ngôi chùa…

“5 triệu Yên số tiền quá lớn, cả đời này tôi không tin mình có được. Tôi xem đó là “lộc” trời ban. Trước đây tôi không nghĩ mình có thể nhận được số tiền đó, chỉ cứ nghĩ là mình được vài triệu thôi. Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với tôi và gia đình”.

Người lạ tới xin tiền…

{keywords}

Lực lượng an ninh có mặt tại phòng trọ của chị Hồng để đảm bảo trật tự. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trong số những người đến chia vui tại nhà trọ của chị Hồng, có một số người lạ nhân cơ hội tới gợi ý xin tiền làm từ thiện, một số còn yêu cầu chị ve chai “làm nghĩa vụ”…

Các gợi ý này đều bị chị Hồng từ chối; tuy nhiên những kẻ này vẫn không chịu rút đi.

Thấy tình hình phức tạp, Công an quận Tân Bình đã đưa lực lượng bảo vệ đến nhà chị Hồng để vãn hồi tình hình, đồng thời phong tỏa không cho các đối tượng lạ tiếp cận phòng trọ của chị Hồng…

Đến 21 giờ, do quá lo lắng và nhiều cuộc gọi làm phiền, chị ve chai đã tắt điện thoại và lánh mặt đi nơi khác.

Người nhà cho biết, trước tình hình này, chị ve chai sẽ về quê sớm hơn dự định. Sau khi thực hiện xong ước nguyện sửa lại nhà cho cha mẹ, sẽ xem xét trở lại TP tiếp tục mưu sinh…  

Tuấn Kiệt