- Sáng 3/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng phái đoàn Bộ Y tế đã tới thăm anh Võ Văn Đấu (26 tuổi) điều dưỡng khoa Điều trị - Bệnh viện tâm thần Tiền Giang. Trong lúc khống chế một bệnh nhân tâm thần anh này đã bị bỏng xăng tới 70% diện tích cơ thể.

Sau khi vào thăm điều dưỡng Đấu (nằm chăm sóc đặc biệt tại khoa Phỏng – Bệnh viện Chợ Rẫy), Bộ trưởng Tiến không kìm nổi xúc động: “Anh ấy bị nặng lắm, gần như mù luôn hai mắt, tổn thương khắp cơ thể. Anh ấy đã rất can đảm. Đây là sự hy sinh lớn lao vì nhiệm vụ”.

{keywords}
Bộ trưởng Y tế thăm hỏi gia đình điều dưỡng Đấu 

Tiếp đó, Bộ trưởng Y tế đã căn dặn lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy: “Phải dùng mọi trang thiết bị, thuốc men, kỹ thuật tốt nhất để cứu ca này. Thậm chí cho bệnh nhân dùng ECMO dù biết rất tốn kém (trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể, một kỹ thuật cao trong hồi sức cấp cứu, từng hồi sinh nhiều ca suy hô hấp nặng, ngưng tim, ngưng thở).”

Tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Tiến thay mặt ngành y trao tặng cho gia đình điều dưỡng Đấu một phần quà và tiền mặt, nhằm hỗ trợ gia đình bệnh nhân qua giai đoạn khó khăn.

Đặc biệt, mọi chi phí điều trị của bệnh nhân đều được miễn phí.

Theo bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Phỏng – phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân Võ Văn Đấu bị bỏng 57% độ 2 - 3 (37% bỏng sâu).

Hiện tại bệnh nhân đang viêm phổi, suy thận, nhiễm nấm máu và nhiễm trùng máu, tiên lượng rất nặng nề.

{keywords}
Bộ trưởng Y tế thăm hỏi bệnh nhân vừa được ghép gan. Ảnh: Thanh Huyền.

Trong buổi sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng tới thăm bệnh nhân vừa được ghép gan tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân này được một người bị tai nạn lao động chết não cho gan. Các bộ phận cơ thể, tạng của bệnh nhân chết não trên còn được hiến để cứu sống tới 5 trường hợp khác.

Sức khỏe của bệnh nhân được ghép gan khá ổn định, có thể tự đi lại, hồi phục tốt.

Thanh Huyền