- Cháu Nguyễn Thị Kim Linh, 12 tuổi ở Bình Thuận bị mẹ ruột tẩm xăng đốt vì thiếu nợ tiền vé số. Sau khi được sơ cứu tại địa phương bé đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng sốc do phỏng nặng.

XEM VIDEO

Chiều ngày 26/8, trong buổi gặp gỡ báo chí, bà Nguyễn Thị Duy (SN 1978), cô ruột của nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bà Duy kể, bé Linh nghỉ học từ lớp 1, đi bán vé số phụ giúp gia đình. Ngày 24/8, chủ đại lý vé số gọi cho mẹ ruột của bé, cho biết cháu còn thiếu vài trăm ngàn đồng chưa nộp đủ.

Sau cú điện thoại, bà mẹ vô cùng giận dữ, sai em gái của Linh đi mua 1 lít xăng.

“Khi con bé về tới nhà, mẹ nó tạt luôn xăng lên người rồi bật quẹt đốt. Đốt xong mẹ nó bỏ ra ngoài. Con bé nóng quá hoảng sợ, chạy theo ôm lưng mẹ, khiến người mẹ cũng bị lửa táp phỏng phần lưng”, bà Duy nghẹn ngào kể.

{keywords}
Bé Linh đang được chăm sóc cách ly tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Ảnh: Thanh Huyền.

Tới lúc đó, hàng xóm mới biết chuyện, chạy sang dập lửa, đưa mẹ con bé Linh đi cấp cứu. Chứng kiến chị bị mẹ đốt, em gái của Linh là bé Nguyễn Thị Kim Ngân vô cùng hoảng sợ. Hiện giờ Ngân vừa đi học, vừa nuôi mẹ nằm viện.

Bà Duy nói thêm: “Trên xe cấp cứu chuyển từ Bình Thuận lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM con bé vẫn tỉnh. Nó nói đau quá, nóng quá. Tôi hỏi con có giận mẹ không, có muốn mẹ đi tù không thì cháu gật đầu. Từ đó phải hiểu mẹ cháu đã gây tổn thương về tinh thần, thể xác cho con tới mức nào”.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi Nguyễn Thị Kim Linh nhập viện lúc 13 h ngày 25/8 trong tình trạng sốc phỏng nặng.

Trong giấy chuyển viện ghi bé bị phỏng 61%, nhưng đánh giá lại, các bác sĩ của khoa Bỏng – phẫu thuật tạo hình xác định bệnh nhi bỏng 38%. Tuy nhiên, đa phần là phỏng độ 3, 4.

“Cháu bé bị phỏng sâu nhất ở ngực, lưng, 2 bàn tay, mu bàn chân, bắp chân…Vết thương do phỏng lửa. Bé vẫn tỉnh nhưng mệt…”, bác sĩ Tuấn nói.

{keywords}
Cô ruột bé Linh bàng hoàng trước tai nạn của cháu gái. Ảnh: Thanh Huyền.

Sau 2 hôm điều trị chăm sóc đặc biệt, bé Linh đã qua được giai đoạn sốc phỏng, nhưng đó chỉ là bước đầu. Bé vẫn có nguy cơ tái sốc, nhiễm trùng. Nếu bị nhiễm trùng máu, cháu bé khó lòng qua khỏi.

Bác sĩ Tuấn nhận định đây là ca rất nặng, chưa thể nói trước điều gì. Cháu bé may mắn sống sót cũng phải nằm viện từ 2 – 3 tháng.

Bên cạnh đó, Linh nghỉ học từ nhỏ nên không có thẻ bảo hiểm y tế. Nếu điều trị kháng sinh tốt, mỗi ngày chi phí có thể lên tới vài triệu đồng.

Thanh Huyền

(Clip Thanh Huyền - Tuấn Kiệt)