- Kết thúc phiên tòa sáng nay, người thân bị hại ra về thì bị nhóm thanh niên dùng dao, mã tấu rượt chém ngay trước khuôn viên TAND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng). Cảnh sát đã phải nổ súng để trấn áp các đối tượng.

Theo nguồn tin của VietNamNet, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h15’ ngày 16/12, tại TAND quận Liên Chiểu.

Trước đó, sáng cùng ngày, tòa án quận này đưa ra xét xử vụ án ‘Cố ý gây thương tích’. Bị hại là anh Phan Văn Thắng (SN 1995, trú Tổ 104, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu). Bị cáo là Phan Văn Nhỏ, còn gọi là Bành Út (SN 1993, trú phường Hòa Minh).

{keywords}

Gia đình bị hại kể lại sự việc. Ảnh: C. Thái

Anh Phan Văn Tú (anh trai bị hại Thắng) cho biết, khoảng 11h15’ khi phiên tòa vừa kết thúc, gia đình anh gồm bố mẹ, em trai Phan Văn Đức và Thắng (người bị hại) bị nhóm thanh niên là người thân bị cáo cầm dao, mã tấu xông vào hành hung.

Cả gia đình cùng những người dân dự tòa bỏ chạy tán loạn. Anh Đức bị đâm vào bụng nhưng may mắn mặc áo dày nên chỉ xây xát ngoài da.

Lập tức, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã được điều động. Tuy nhiên, do nhóm thanh niên đông và liều lĩnh, công an phường Hòa Khánh Nam cũng được điều đến để bảo vệ. Cảnh sát đã phải bắn chỉ thiên để trấn áp. Sau tiếng súng, nhóm đối tượng bỏ chạy ra ngoài.

“Bọn họ còn quay lại chửi bới và dọa gia đình tôi bước chân ra ngoài sẽ bị chém”, anh Tú chưa hết hốt hoảng kể lại với phóng viên.

{keywords}

Anh Phan Văn Thắng, người bị chém nhầm trong vụ án với thương tích 41%. Ảnh: Cao Thái

Được biết, tháng 2, anh Thắng đang ngồi uống cà phê gần nhà thì bị một nhóm thanh niên đến chém. Anh bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu, kết quả giám định thương tật bị tổn thương 41%.

Công an quận Liên Chiểu sau đó đã khởi tố vụ án ‘Cố ý gây thương tích’, bắt giữ duy nhất đối tượng Phan Văn Nhỏ (Bành Út). Tại phiên tòa sáng nay (16/12), Bành Út bị tuyên 5 năm 6 tháng tù.

“Tại phiên tòa, bố tôi còn đứng lên đề nghị HĐXX xem xét, giảm án cho bị cáo Nhỏ. Trước đó lúc em tôi chữa trị, phía bị cáo cũng chỉ mới hỗ trợ được chút ít tiền. Thế mà bọn họ vẫn truy sát chúng tôi như thế!”, anh Tú bức xúc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Tám, Trưởng CA phường Hòa Khánh Nam cho biết, đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt những đối tượng gây ra sự việc.

Cao Thái