– Công an TP.HCM đang khẩn trương truy xét hung thủ sát hại chết thiếu úy CSGT vào đêm 28/6 tại quán cà phê ở Q.Bình Thạnh.

Ngày 29/6, nguồn tin từ Đội truy xét trọng án (đội 9) - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM xác nhận, cơ quan này đang phối hợp cùng công an Q.Bình Thạnh khẩn trương khoanh vùng đối tượng, truy xét hung thủ đã sát hại thiếu úy CSGT tại quán cà phê Thủy Trúc ở đường Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM vào đêm 28/6.

Hiện trường thiếu úy Phùng Minh Thắng bị đâm chết là bên trong quán cà phê Thủy Trúc, mặt nằm ở đường Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
 
Trong ngày 29/6, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình mang về quê an táng.

Trao đổi về tình tiết liên quan đến vụ án, Đại tá Nguyễn Quang Vùng – Trưởng phòng quản lý học viên - Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, trụ sở tại Q.Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, nạn nhân tử vong được xác định là Phùng Minh Thắng (SN 1977, ngụ tỉnh Bình Phước, chứ không như thông tin ban đầu là Khánh).

Được biết, Thắng đang công tác tại Phòng CSGT đường bộ (PC67), Công an tỉnh Bình Phước, với cấp hàm thiếu úy.

Đại tá Vùng cho biết thêm, thiếu úy Thắng chưa phải là sinh viên của trường. Được biết Thắng được đơn vị (công an tỉnh Bình Phước) cử đi thi khóa D17 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Theo đó, khoảng 1 tháng nay, Thiếu úy Thắng được nghỉ công tác, xuống TP.HCM để ôn thi. Thời điểm trước khi xảy ra án mạng, Thắng vừa hoàn thành phần thi 2 môn văn và sử của trường.

Theo một số người bạn thân đang cùng ôn thi và cùng đơn vị, thì thiếu úy Thắng rất hiền lành, chưa từng nghe nói có mâu thuẫn với ai.

Những người bạn này còn cho biết thêm, mặc dù trong giai đoạn ôn thi nhưng Thắng vẫn hay đi về giữa TP.HCM và Bình Phước. Ngày 27/6, Thắng từ Bình Phước lên để chuẩn bị thi một môn khác thì bị sát hại.

Trong đêm 28/6, Thắng ngồi nhậu với một số đồng nghiệp. Khi uống được vài chai bia thì Thắng nhận được một cuộc điện thoại rồi nói với các bạn nhậu rằng “của một người bạn hẹn đi uống cà phê”.

Khoảng 1h sau khi Thắng rời bàn nhậu đến quán cà phê Thủy Trúc thì đồng nghiệp của Thắng nghe hung tin bạn bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, Thắng bị đâm 2 nhát dao vào ngực, trong đó có 1 nhát giữa tim gây tử vong. Nạn nhân bị sát hại tại một góc khuất của quán cà phê Thủy Trúc, mặt phía đường Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh.

Khi phát hiện vụ việc thì các tiếp viên của quán đã đưa Thắng ra trước cổng đi cấp cứu, nhưng nạn nhân này đã tử vong trước đó.

Hiện vụ an đang được khẩn trương làm rõ.

Đàm Đệ - Trần Chánh Nghĩa

Một cảnh sát bị đâm chết tại quán cà phê
Tối 28/6, hàng trăm người hiếu kỳ đã tụ tập trước quán cà phê Thủy Trúc trên đường Chu Văn An (P.26 Q. Bình Thạnh TP.HCM) trong nhiều giờ liền để theo dõi diễn tiến vụ việc một thanh niên bị đâm chết trong lúc đang uống càphê với bạn.