- Chiều 29 Tết, các tiểu thương ở các chợ miền Tây tranh thủ bán những món hàng cuối cùng để trở về với gia đình, tuy nhiên người mua vẫn hết sức thưa vắng... 

Theo ghi nhận tại các điểm bán hoa, cây cảnh, dưa hấu…dù được bán tống bán tháo với giá rẻ như cho mà vẫn không có khách mua.

{keywords}
{keywords}

Dù đã là chiều 29 Tết nhưng tại TP Cần Thơ hoa kiểng vẫn còn rất nhiều

{keywords}
{keywords}

Người bán cho biết đến giờ này thì giá nào cũng bán. Nếu không bán được thì chỉ còn cách đổ bỏ thành rác mà thôi.

{keywords}
{keywords}

Hai cô gái tranh thủ chặt những canh mai đẹp nhất đem ra trước chợ Xuân Khánh (TP Cần Thơ) bán. Đây là mặt hàng được nhiều người mua nhất trong các loài hoa, kiểng tại TP Cần Thơ vào chiều ngày cuối năm vì giá cả phải chăng

{keywords}

{keywords}

Hoa kiểng bán không được, tiểu thương phải đem xuống ghe trở về nhà

{keywords}

Chợ nổi Cái Răng cũng ế ẩm

{keywords}

Dưa hấu năm nay có nhiều loại. Có hạt, không hạt, dưa vàng, dưa đỏ, dưa tròn hồ lô…tuy nhiên đây là mặt hàng ế ẩm nhất năm nay.

Hoài Thanh