- Mâu thuẫn thương trường, kẻ thừa tiền lại kéo giang hồ vào cuộc. Tùy tính chất, mức độ mà hàng nóng, hàng lạnh được tung ra phục vụ quy luật cung - cầu.

Những cuộc thanh trừng ghê người ở đất Thủ
Ngay sau khi đàn em của đối thủ bước ra, chính Giang Thanh cũng biết được rằng, một cuộc đụng độ giang hồ lớn nhất Bình Dương là điều cần chuẩn bị...


Hàng nóng và máu lạnh

Đại ca cầm đầu băng nhóm đập phá và giết hại giám đốc DNTN Lan Thảo đã từng có một tiền án tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 10/05, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho hay, cơ quan này đã tổ chức trinh sát truy lùng Dương Hoàng Dũng (tự Dũng “ben”, SN 1965, quê Tiền Giang, tạm trú quận Gò Vấp, TP.HCM).

Cảnh sát bao vây hiện trường bắn chết Giám đốc DNTN Lan Thảo

Theo cơ quan CSĐT, chính Dũng “ben” là nghi can đứng ra tập hợp đàn em kéo đến Doanh nghiệp tư nhân Lan Thảo để đòi nợ giúp Phạm Tuấn Thành (SN 1979, thường trú đường Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Dũng từng có tiền án về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Dũng cũng từng là trinh sát hình sự của công an một quận thuộc TP.HCM, được phân công về lĩnh vực chống tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Trong quá trình đeo bám địa bàn, Dũng quen những đối tượng hình sự. Trong đó có những tay có “số má” như Hải đen, Tuyển con… Qua nhiều lần ăn nhậu kèm theo cám dỗ vật chất khiến Dũng sa ngã.

Năm 1988, Dũng bị kỷ luật, sa thải khỏi ngành sau khi đơn vị phát hiện Dũng lấy trộm súng của đồng nghiệp.

Tháng 9/2004, Dũng nổ súng gây rối tại nhà hàng H.L trên đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận) và sau đó bị khởi tố, bắt giam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vào thời điểm trên, tên tuổi Dũng ben, Hải đen, Vũ ba lỗ, Hải lai... làm nhiều chủ nhà hàng, quán karaoke, bia ôm khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình khiếp vía.

Bởi đó là những gương mặt hoạt động bảo kê nhiều người biết tiếng. Dũng ben cũng từng mở quán bia ôm LT, SH... ở khu Bàu Cát, Tân Bình và úp mở với mọi người mình là “sĩ quan cảnh sát hình sự”.

Nhiều người cả tin bởi thấy hắn hễ đụng chuyện là móc súng ra thị uy.

Sau khi ra tù, Dũng ben tập họp đàn em chuyển sử dụng “hàng nóng” đòi nợ thuê, bảo kê nhà hàng, vũ trường trên địa bàn TP.HCM. Vào chiều ngày 06/05, Dũng “ben” gọi điện lệnh cho Phạm Văn Dùng (chủ quán phở Nam Ngư 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) có mặt tại DNTN Lan Thảo.

Xác minh này phù hợp với lời khai của Dùng tại cơ quan cảnh sát điều tra khi đối tượng thừa nhận được Dũng “ben” yêu cầu đến trụ sở công ty của nạn nhân Phan Văn Lan đập phá đồ đạc theo một đơn đặc hàng. Lúc này Dùng không biết Phạm Tuấn Thành là ai.

Ngay cả nghi can đàn em khác của Dũng “ben” rút súng ngắn hạ sát ông Lan, Dùng cũng khai không biết. Sau khi gây án, cả bọn cùng lên xe tẩu thoát, riêng Dùng bị rớt lại, chưa kịp đón taxi thì bị bắt.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến vụ giang hồ chém nhau kinh hoàng trên phố tại thị xã Thủ Dầu Một, chiều ngày 10/05, cơ quan CSĐT công an thị xã Thủ Dầu Một đã xác định xe ô tô mescerdes BKS 51B – 003.33 chở các đối tượng từ TP.HCM lên gây án là xe của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch và vận tải Phú Bảo Khang số 41 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Bình Thạnh.

Chém nhầm còn hơn… bỏ sót

Sự việc xảy ra vào ngày 14/4 nhưng đến nay hai anh T.C và N.C vẫn còn nhớ như in về trận đòn vô cớ hôm ấy. Khoảng 16 giờ chiều ngày 14/4, khi đi công việc về, hai anh dừng xe tại bãi đất trống gần Công ty Phong Toàn (khu phố 4, phường An Phú) thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khoảng 20 tên điều khiển xe máy dừng lại bao vây.

Cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị một tên hung hăng cầm mã tấu xông đến chém.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ trong một đợt trấn áp tội phạm có tổ chức

Anh T.C vội đưa tay lên đỡ, rất may đối tượng chém bề sống cây mã tấu nên thương tích không đáng kể. Trong khi tên đầu sỏ ra tay thì các đối tượng còn lại đứng bao quanh gầm gừ ra oai.

Chém anh T.C xong, tên này tiếp tục vác mã tấu đuổi theo chém anh N.C, trong khi đồng bọn của hắn thì lao vào dùng tay chân đánh đá anh T.C túi bụi. Một mình giữa vòng vây, anh T.C vừa chống đỡ vừa tìm đường chạy vào cổng công ty gần đó để trốn. Không ra tay với anh T.C được, bọn chúng quay sang đuổi anh N.C để đánh!

Trận ra oai của nhóm côn đồ với hai thanh niên yếu thế làm náo động cả khu vực, nhưng người dân vì thấy bọn chúng quá hung hăng nên không dám đứng ra can ngăn. Nhận được tin báo, ngay lập tức lực lượng Công an phường An Phú tổ chức đến hiện trường vây bắt các đối tượng.

Tuy nhiên khi nhác thấy bóng công an, vẻ hung hăng, của bọn chúng không còn nữa, cả bọn gò mình trên xe máy... chạy trốn! Lực lượng công an đuổi theo bắt giữ được 3 tên hung hăng nhất trong nhóm cùng xe máy và hai cây mã tấu đưa về trụ sở.

Ba đối tượng bị bắt khai tên là Trần Văn Tân, SN 1987, quê An Giang; Nguyễn Quang Khanh, SN 1977, quê Sóc Trăng và Võ Văn Cượm, SN 1980, ngụ quận 12, TP.HCM; đồng thời khai nhận tham gia vụ việc vì có người thuê.

Qua đấu tranh, đến nay cả 3 đối tượng thừa nhận, tại khu vực các phường An Phú, Thuận Giao, Bình Chuẩn phần lớn phế liệu của các công ty đều do một người tên V. đứng ra thu mua.

Gần đây có tin một chủ vựa ở nơi khác đến tranh mua với giá cao hơn nên người này tỏ ra bực tức, liền nhờ đối tượng tên Chí Hùng đứng ra đánh dằn mặt những người này. Chiều 14/4, nhận được tin báo lực lượng kia mang theo người bảo vệ đưa xe vào địa bàn An Phú thu mua phế liệu của một công ty, Chí Hùng liền huy động hơn 20 đối tượng lăm lăm hung khí trên tay kéo đi nghênh chiến.

Tình cờ gặp anh T.C và N.C chúng nhầm tưởng là phe đối phương nên bao vây đánh dằn mặt.

Sau khi gây án và biết các đồng bọn mình bị bắt, tên Chí Hùng, người có vai trò quan trọng trong vụ án này đã bỏ trốn. Qua thông tin trinh sát thì được biết đối tượng này huy động dưới trướng nhiều tên đàn em hung hăng chuyên bảo kê việc thu mua phế liệu, trong đó có Nguyễn Quang Khanh trước đây từng là nhân viên của một công ty bảo vệ có tiếng ở Bình Dương.

Trong vụ vây đánh hai anh T.C và N.C thì Khanh cũng là một trong những đối tượng hung hăng nhất.

Quốc Quang

Bài 3: Những cuộc vây ráp, tảo thanh giang hồ đất Gốm

Ngoài giang hồ trên đất Bình Dương, không ít băng nhóm khác cũng lăm le đổ về gây án. Xoá sổ chúng, đó là điều tất yếu…