- Khám phá ổ bạc tinh vi chưa từng thấy ở Việt Nam; Taxi đồng loạt tăng cước; "Đại gia nghìn tỷ" được đặc biệt quan tâm; Vợ nhà báo Hoàng Hùng bị nhân tình đòi nợ; Quan đánh cờ bạc tỷ thua nợ 40 tỷ đồng; Xuân Bắc tái xuất, Hỏi xoáy đáp xoay vẫn nhạt; Bị tụt quần, nữ sinh tự vẫn... là những tin tức thời sự đáng chú ý trong ngày 12/3.


TAXI ĐỒNG LOẠT TĂNG CƯỚC

Sau khi xăng dầu đội giá, hàng loạt hãng taxi tại TP.HCM đã trình Sở GTVT, Cục thuế và liên hệ trung tâm đăng kiểm nhằm niêm yết giá cước vận chuyển mới.

Theo ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội taxi TP.HCM, hiện các đơn vị vận tải chỉ còn chờ lập trình hệ thống thanh toán tiền với mức cước mới. Mức giá được các hãng đề xuất tăng khoảng từ 600 đồng – 2.000 đồng/km.

Theo thống kê, hiện taxi Vinasun đã hoàn tất lập trình mức giá mới cho khoảng 200 xe. Mức cước tăng từ 1500- 2000 đồng/km với tùy các xe.

Mai Linh cũng đã lập trình tăng cước khoảng 1700 xe, mức cước tăng từ 600- 1000 đồng/km với tùy từng loại xe.

Ông Trương Quang Mẫn, Phó Tổng Giám đốc taxi Mai Linh cho biết: “Việc việc tăng cước vận chuyển lần này, chúng tôi dự báo số lượng khách sẽ giảm 2% so với mức giá cước vận tải hành khách cũ”.

KHÁM PHÁ Ổ BẠC TINH VI CHƯA THẤY Ở VIỆT NAM

Ngồi một chỗ xem trên mạng Inetrenet tường thuật trực tiếp một sòng bạc ở casino tận Campuchia, các con bạc và những tay sát thủ cờ bạc trực tiếp ăn thua, chung chi với nhau.

Liên quan đến vụ việc, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã tiến hành bắt giữ 19 đối tượng.


 Màn hình máy tính đặt tại phòng trọ của Mai Xuân Lưu tường thuật trực tiếp một sòng bạc ở một Casino tận Campuchia

Theo đánh giá đây là một ổ bạc quy mô được tổ chức tinh vi với hình thức ăn thua mới lạ lần đầu tiên được khám phá.

Tại hiện trường trong ngôi nhà số 58/4A đường số 12, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, lực lượng công an đã thu giữ gần 75 triệu đồng, 2 dàn máy vi tính dùng để đánh bạc, 14 ĐTDĐ, nhiều phỉnh các loại…

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng Mai Xuân Lưu (34 tuổi, ngụ P.13, Q.Bình Thạnh) đã thuê căn nhà trên để tổ chức hoạt động cờ bạc từ đầu tháng 1/2012 đến nay.

Theo đó Lưu đã liên hệ với một đối tại ở Campuchia để xin cấp 2 tài khoản. Sau đó đặt 2 màn hình máy tính tại phòng trọ, kết nối trực tiếp tới sòng bạc ở Campuchia. Trong đó màn hình bên phải là bàn nhà cái, còn bàn bên trái là bàn… tay con.

Trong vòng 30 giây các con bạc ngồi tại phòng trọ của Lưu phải đặt tiền xuống chiếu bạc, được quy ước bằng các phỉnh. Nếu còn bạc đặt ở cửa nhà cái thì 100 chỉ ăn được 95% (tức 5% tiền xâu), còn đặt ở bàn tay con thì thắng thua ăn đủ.

“ĐẠI GIA NGHÌN TỶ” ĐƯỢC ĐẶC BIỆT QUAN TÂM

Hàng ngàn công nhân từng làm cho 'đại gia thuỷ sản' Cần Thơ đang thất nghiệp chưa biết dự tính ra sao về tương lai sắp tới của mình.

Trong đó có không ít gia đình cả 2 vợ chồng đang phải sống lay lắt từng ngày. Có người còn buộc phải trả phòng trọ vì không có tiền, phải đi ở nhờ, ăn nhờ.

Chị Xuân, một công nhân tại KCN Trà Nóc 2 rớt nước mắt khi kể lại, chị mới được gọi lên công ty nhận 500 ngàn đồng.

Hiện công ty Bình An mới chỉ trả hết lương tháng 1, dự kiến đến hết ngày 12/3 sẽ hoàn tất lương tháng 2.

Được biết, công ty Bình An đăng ký tổng số công nhân làm việc là 2.436, tuy nhiên nếu tính cả số công nhân thời vụ, nằm ngoài hợp đồng thì số nhân công lên tới hơn 5.000 người. Cuộc sống của từng ấy lao động sẽ hết sức khó khăn nếu doanh nghiệp này vỡ nợ, phá sản.

VỢ NHÀ BÁO HOÀNG HÙNG BỊ NHÂN TÌNH ĐÒI NỢ

Một tình tiết khiến nhiều người bất ngờ, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm đã nộp đơn khởi kiện, đòi nợ bà Trần Thúy Liễu số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngày 12/3, TAND TP. Tân An (Long An) cho biết, cơ quan này đã thụ lý vụ kiện đòi tiền, tài sản của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm (ngụ phường 6, TP Tân An) đối với bà Trần Thúy Liễu, báo Người lao động đưa tin.

Trong đơn, ông Tâm nêu rõ vào năm 2009, vợ chồng ông Tâm có cho bà Liễu mượn 150 triệu đồng. Ngoài ra, bà Liễu còn chuyển nhượng cho vợ chồng ông Tâm một lô đất ở khu dân cư Đại Dương, phường 6 có giá trị khoảng 260 triệu đồng.

Tuy nhiên cho đến nay, bà Liễu mới chỉ trả được 78 triệu đồng tiền lãi trong phần nợ và chưa bàn giao lô đất trên như đã thỏa thuận.

Ông Tâm nguyên là đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, thuộc Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Long An. Trong quá trình điều tra vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại, ông Tâm từng thừa nhận có quan hệ tình cảm, từng vào nhà nghỉ  với bà Liễu. Tuy nhiên do những sai phạm đã gây ra, hiện ông Tâm đã bị khai trừ khỏi Đảng và buộc thôi việc.

LUẬT SƯ NGỌC: LUYỆN GÂY ÁN MỘT MÌNH

Trái với luật sư của gia đình bị hại, trước phiên tòa phúc thẩm, luật sư Nguyễn Bá Ngọc, người bào chữa cho bị cáo Lê Văn Luyện vẫn cho rằng, Lê Văn Luyện không có đồng phạm.

Ông Ngọc cũng nhấn mạnh, nếu muốn khẳng định Luyện có đồng phạm thì phải có chứng cứ, căn cứ, cơ sở để chứng minh.

Ngoài ra, vị luật sư này cũng cho hay: “Tòa có xử đi, xử lại thì cũng không thay đổi được gì trong vụ án. Bởi vì, đối với Lê Văn Luyện, mức tiền phạt, mức án… đều đã ở mức tối đa”.

XUÂN BẮC TÁI XUẤT, HỎI XOÁY ĐÁP XOAY VẪN NHẠT

Sau một thời gian dài vắng bóng tại chương trình Hỏi xoáy đáp xoay, Xuân Bắc trở lại với vai trò làm “tiến sĩ Xoáy” với sứ mệnh “tăng muối” cho chương trình thay thế người trợ lý cũ nhạt nhẽo.

Tuy nhiên sự tái xuất của Xuân Bắc vào tối 10/3 cũng không thể cứu nổi một kịch bản vô duyên, nhạt nhẽo của chương trình này.

Ngoài việc nêu cảm xúc tại trường quay mới, đọc lá thư chia tay của GS Cù Trọng Xoay và giới thiệu nhân vật “đáp xoay” mới – chuyên gia Xoày Trọng Chấm, trong suốt 10 phút của chương trình, hầu như chỉ có Xuân Bắc độc thoại để đến khi chương trình kết thúc, độc giả không khỏi ngỡ ngàng.

QUAN ĐÁNH CỜ BẠC TỶ THUA NỢ 40 TỶ ĐỒNG

Kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ rõ, sau 3 năm, ông Lèo thua nợ ông Tân và ông Mười tới gần 40 tỷ đồng. Số tiền đặt cược trong mỗi ván cờ từ 500 nghìn đồng rồi tăng lên 5 tỷ đồng

Ông Lèo khai nhận quen với ông Tân từ năm 1980, đến tháng 12/2008, hai ông bắt đầu đánh cờ tướng. Lúc đầu ăn thua bằng vé số, sau cá cược bằng tiền.


Từ trái qua: Đinh Văn Mười, Nguyễn Thanh Lèo và Trần Văn Tân

Ban đầu số tiền ăn thua mỗi ván từ 500 nghìn – 50 triệu đồng, tuy nhiên từ đầu tháng 12/2011, hai ông chuyển sang đánh lớn, nâng số tiền đặt cược mỗi ván cao nhất đến 5 tỷ đồng.

Sau nhiều lần sát phạt, ông Lèo phải giấu gia đình, giao nhà cùng 6 thửa đất cho ông Tân với tổng số tiền 18,8 tỷ đồng và 6 lượng vàng 24K. Hiện số tiền ông Lèo nợ ông Tân vẫn còn 20,1 tỷ đồng.

Ông Lèo cũng khai nhận, bắt đầu đánh cờ với ông Đinh Văn Mười từ tháng 6/2009 cho đến khi bị bắt. Ban đầu cũng ăn thua bằng vé số tại nhà bà Phấn, sau chuyển sang chung chi bằng tiền, ván nhiều nhất là 200 triệu đồng. Tổng số tiền ông Lèo nợ ông Mười là 570 tỷ đồng.

BỊ LỘT QUẦN, NỮ SINH TỰ VẪN?

Cho rằng bị làm nhục trước nhiều người, em Lương Thị H (SN 1997) đã tìm đến cái chết để lại một lá thư tuyệt mệnh với vẻn vẹn 7 chữ “vĩnh biệt cuộc đời này mãi mãi”.

Cái chết của nữ sinh 14 tuổi tại Cẩm Giàng (Hải Dương) nhiều tuần nay thu hút sự chú ý của dư luận. Bởi theo gia đình em H., nguyên nhân dẫn đến việc em tự tử là do bị làm nhục (?).

Tuy nhiên mới đây báo GĐ&XH dẫn lại lời Đại tá Nguyễn Văn Việt- Trưởng công an huyện Cẩm Giàng cho biết, đúng là có việc em H. mang 1 chiếc quần ra khỏi cửa hàng và mặc chiếc quần của cửa hàng vào người. Khi phát hiện ra sự việc chủ quán đã yêu cầu H vào trong nhà cởi quần ra rồi gọi gia đình H lên.

Chủ quán có yêu cầu H. cởi quần nhưng là cởi ở trong nhà chứ không phải ở ngoài đường, trước đám đông. “Ðồng thời cũng không có việc trói vào cột điện cái này là do nạn nhân suy nghĩ tiêu cực mà thôi", ông Việt nói.

HÀ NỘI: CHỞ BẠN GÁI, BẮN SÚNG VÀO CẢNH SÁT

Thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Đỗ Mạnh Tuấn (33 tuổi, Khoái Châu, Hưng Yên) liền rút 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải bắn 2 phát vào tổ công tác.

Vụ việc xảy ra vào 23h đêm 10/3, trên đường Hồng Hà, phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Rất may súng không nổ, nên chưa gây hậu quả.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn, đến 16h30 ngày 11/3, anh ta đã đến Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng cùng 2 viên đạn.

ĐỌC CHẬM

Vì sao có 'cung đường sắt chết người'?
Chỉ trong một thời gian ngắn, trên trục đường sắt Bắc - Nam chạy qua Nghệ An đã xảy ra hàng loạt vụ TNGT nghiêm trọng, gây ra nhiều cái chết thương tâm.
 

KỲ QUẶC

Khốn đốn vì mũ bảo hiểm rởm
Mũ bảo hiểm (MBH) rởm không đảm bảo chất lượng bày bán tràn làm khắp nơi khiến các doanh nghiệp (DN) sản xuất MBH lâm vào cảnh “khóc dở, mếu dở”, chỉ dám sản xuất cầm chừng.
 

CLIP HOT



Minh Anh (tổng hợp)