- "Khi tôi sang thấy cảnh tượng hãi hùng, cháu út con của Hiền nằm bất động bên vũng máu, vẫn còn thoi thóp thở với nhiều vết chém ở vùng mặt, vai, tay, cổ họng...” - một nhân chứng kể lại vụ án kinh hoàng.

Như VietNamNet đã thông tin trước đó, vụ án nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 14h50 chiều qua (29/7), tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Cháu bé Khuất Thị H. (8 tuổi) bị một đối tượng lạ mặt xông vào nhà giở trò đồi bại khi cha mẹ vắng nhà.

Lúc này, ở trong nhà còn có cháu Khuất Thị Q. (4 tuổi), em gái của P.

Cháu Q. đã bị yêu râu xanh chém nhiều vết trên người sau khi hãm hiếp cháu H.

Cửa hàng nơi xảy ra vụ việc đã được niêm phong chờ khám nghiệm

Do dính nhiều vết chém trên cơ thể cháu Q. đã tử vong trên đường đi cấp cứu còn cháu H. hiện tại đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng hoảng loạn về tinh thần.

Nhân chứng kể lại

Khoảng 15h, nghe tiếng kêu khóc phát ra từ gian hàng, bác ruột của nạn nhân là ông Khuất Duy P. đã chạy sang để nắm bắt tình hình.

"Khi tôi sang thấy cảnh tượng hãi hùng, cháu út con của Hiền nằm bất động bên vũng máu, vẫn còn thoi thóp thở với nhiều vết chém ở vùng mặt, vai, tay, cổ họng.

Đang hoảng hốt, đỡ cháu dậy đi cấp cứu thì bất ngờ từ trong buồng ngủ, một thanh niên bất ngờ lao ra không một mảnh vải che thân trên người, tên này cầm dao xông thẳng ra chém vào mặt tôi rồi vội vàng bỏ chạy” - ông P. kể lại.

Sáng nay (30/7), cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án giết người, hiếp dâm tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đồng thời, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án và đang hoàn thiện thủ tục khởi tố bị can và tạm giam nghi phạm này.
Ông P. còn nhớ rõ con dao đối tượng này sử dụng là dao phay, dài khoảng 40cm. Đối tượng bỏ lại chiếc xe máy Airblade trước cửa hàng rồi vội vàng tháo chạy.

Ông P. vội hô hoán dân làng đuổi theo hung thủ và khẩn cấp đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

“Lúc này cháu Q. đã bất tỉnh, người bê bết máu còn cháu H. trong tình trạng tinh thần vô cùng hoảng loạn” - ông P. nhớ lại.

Theo một số người dân ở gần hiện trường vụ án, hung thủ sau khi bị phát hiện đã không kịp mặc quần áo, bỏ chạy lên đồi sắn nhà ông H. ở gần đó lẩn trốn.

Lúc này, ông H. vẫn chưa hề hay biết về sự việc vừa xảy ra, chỉ thấy 1 thanh niên quấn tạm 1 cái áo xung quanh người và kêu cứu: “Cứu! Cứu cháu với, có nhiều người đuổi theo đòi giết cháu”.

Nhìn trên mặt thanh niên này có một vài vết máu còn dính lại, ông H. do dự một lát rồi đuổi đi. Ngay sau đó, hắn lao ra đường định cướp xe để tháo chạy nhưng lại đúng vào chiếc xe mà người nhà nạn nhân đưa cháu bé đi cấp cứu. 

Cướp xe máy không thành, thấy có chiếc xe ô tô 4 chỗ chạy qua, hắn xông vào giật cửa và cố thủ ở trong xe. Lúc này người dân đã chạy kịp đến, vây quanh chiếc xe, đập vỡ cửa kính lôi ra, tóm gọn tên hung thủ.

Ông H. bàng hoàng kể lại sự việc

Quá phẫn nộ trước hành vi thú tính của hung thủ, nhiều người dân đã lao vào đánh tới tấp nhưng ông H. can ngăn, chờ lực lượng công an đến giải quyết.

Theo một số nguồn tin nữa, sau khi bị kéo từ ô tô ra ngoài, hung thủ đã nằm “ăn vạ” trên mặt đường, giả vờ như bị chết. Công an đến nơi còn phải khiêng hắn bỏ lên ô tô.

Một công an viên xã Cổ Đông cho biết thêm, khi bị bắt, hung thủ còn đòi đưa xuống bệnh viện trung tâm Hà Nội điều trị song chỉ được đồng ý đưa vào Viện quân y 105.

Chiếc xe máy hung thủ bỏ lại hiện trường.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cùng công an thị xã Sơn Tây đã có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Cửa hàng nơi xảy ra vụ việc đã được niêm phong chờ khám nghiệm.

Hiện cơ quan CSĐT vẫn chưa tiết lộ thông tin gì về hung thủ trong vụ án mạng nghiêm trọng này.

Tuy nhiên, theo nhiều nhân chứng, hung thủ là nam thanh niên trạc khoảng 24- 27 tuổi, có vóc dáng to, cao.

Trong đêm qua (29/7), gia đình đã tổ chức lễ an táng cho nạn nhân.

Hàng trăm người dân trong vùng đã đến chia buồn trước cái chết của nạn nhân xấu số và vô cùng căm phẫn trước hành vi thú tính, man rợ của tên hung thủ mất nhân tính này.

Vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

A. Tuấn