Chỉ vì những lý do giản đơn, cùng lúc 2 người dân xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội đã uống thuốc diệt cỏ để tự vẫn.

TIN BÀI KHÁC


Ông Trần Văn Ly, Trưởng Công an xã Mê Linh thông tin về sự việc
Vào khoảng 9h30 ngày 20/10, Công an xã Mê Linh nhận được tin báo của gia đình em Nguyễn Thị L. (SN 1997) cho biết, L. vừa được gia đình đưa đi cấp cứu vì cô bé đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử. 

Dù các bác sỹ đã cố công nhưng không cứu được cô nữ sinh lớp 10, Trường THPT Tiền Phong. Theo ông Trần Văn Ly, Trưởng Công an xã cho hay, em L. vốn là lớp trưởng, được giao cầm khoảng 500 nghìn đồng tiền quỹ lớp.

Vì làm mất số tiền trên, cô nữ sinh đã nghĩ quẩn, viết thư tuyệt mệnh rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Gia đình phát hiện thì đã quá muộn. Trong một diễn biến khác, cũng tại xã Mê Linh đã xảy ra vụ tự tử bằng thuốc diệt cỏ. Người làm điều dại dột là anh Nguyễn Đình Đ. (SN 1978).

Theo trình báo của gia đình, khoảng 9h ngày 20/10, mẹ anh Đ. đi làm về thì thấy con trai nằm trên giường. Lay gọi con không được, khi phát hiện anh Đ. vừa uống thuốc diệt cỏ, gia đình đưa anh đi cấp cứu. Đến gần 1h ngày 22/10, anh Đ. đã tử vong.

Nguyên nhân cả hai vụ việc trên đều đang được Công an huyện Mê Linh điều tra, làm rõ.

T.Nhung