Hậm hực vì buông lời chọc ghẹo bị nữ nhân viên văn phòng phản ứng, gã nhân viên bảo vệ đã ra tay sát hại để trả thù. Thấy nạn nhân bất tỉnh, kẻ này tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại.

TIN BÀI KHÁC


Ngày 23/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Vương Nhật Tân (21 tuổi, Bình Dương) mức án tử hình về hai tội “giết người” và “hiếp dâm”.

Theo nội dung vụ án, Trần Vương Nhật Tân là nhân viên bảo vệ của công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Osung có trụ sở tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  Tháng 12/2011, Tân được Giám đốc công ty giao nhiệm vụ làm tổ trưởng tổ bảo vệ tại công ty Frama Group với nhiệm vụ sắp xếp lịch trực, điều động quân số, kiểm tra và báo cáo tình hình hoạt động của nhóm bảo vệ về công ty.

Bị cáo Trần Vương Nhật Tân được dẫn giải sau phiên tòa

Khoảng 2h30p ngày 16/2, bị cáo Tân đến công ty Frama để kiểm tra các chốt trực. Đến đây, Tân cầm dùi cui, đèn pin đi kiểm tra các chốt nhưng không phát hiện bất thường. Kiểm tra xong, Tân đi ngang qua phòng của chị L.T.V. (SN 1974, nhân viên văn phòng của công ty Frama) tại khu ở tập thể. Lúc này, Tân nhớ lại việc trước đây từng bị chị V xúc phạm, khi hắn chọc ghẹo nên nảy sinh ý định giết chết chị V. để trả thù.

Thực hiện ý định trên, Tân đã dùng dao cạy cửa, lẻn vào phòng. Trong lúc chị V. đang nằm ngủ, bị cáo đi đến dùng hai tay bóp cổ nạn nhân. Thấy nạn nhân nằm bất động, bị cáo dùng tay kéo mền ra khỏi xác nạn nhân. Do phát hiện chị V. còn thở, trên người mặc quần áo ngủ xộc xệch, Trần Vương Nhật Tân đã thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Tân bỏ vào nhà vệ sinh. Lúc này, bị cáo nhìn thấy chị V. tỉnh lại nên tiếp tục dùng tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân hoàn toàn tử vong. Gây án xong, bị cáo đóng cửa phòng, giả vờ đã kiểm tra xong để ra khỏi công ty rồi bỏ trốn. Ngày 17/2, sau 2 ngày lẩn trốn bị cáo đã đến cơ quan công an để đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mai Phượng