Bạn gái phượt thủ người Anh đang phải sống trong “ác mộng kinh hoàng”
“Tôi đã cố gắng giữ vững tinh thần để có chút tác dụng nào đó cho công tác tìm kiếm, nhưng thực sự mọi việc quá đáng sợ.
Đây là cơn ác mộng kinh hoàng mà tôi muốn mình tỉnh dậy ngay, và giờ tôi đang cảm thấy mình đơn độc quá”, cô Bluebell Baughan cho biết.
Trước khi mất tích, phượt thủ người Anh Aiden Webb đã duy trì liên lạc với bạn gái - cô Bluebell Baughan - thông qua mạng xã hội.
Thoạt tiên, anh nói rằng bạn gái không cần tìm kiếm sự giúp đỡ cho mình, bởi Aiden quyết chinh phục bằng được đỉnh Fansipan, nhưng sau khi bị mất nhiệt và bị thương nặng, cuối cùng, anh cũng đồng ý để bạn gái liên hệ với lực lượng cứu hộ.
Khi đó, anh đã gửi cho cô ảnh chụp địa điểm mình đang lưu lại, lúc này Aiden đã bị lạc. Aiden Webb và Bluebell Baughan đã gắn bó trong 2 năm, tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô là vào 6h38 sáng thứ 7 tuần qua theo giờ địa phương, trong tin nhắn anh đùa rằng mình đã làm rơi chiếc đèn pin của cô xuống thác.
Trả lời phỏng vấn báo chí ở quê nhà - nước Anh, cô Bluebell Baughan cho biết: “Tôi đã liên tục hỏi anh ấy xem tôi có thể làm gì để giúp anh được không, nhưng anh ấy quyết tâm phải leo lên đỉnh núi. Thế rồi anh ấy nói bắt đầu bị lạnh và thấy sợ vì đã bị thương ở cánh tay, anh ấy hiểu rằng việc leo trở xuống sẽ rất khó khăn.
“Trong những giờ đầu của buổi sáng thứ 7, anh ấy quyết định sẽ di chuyển dù tôi đã bảo anh ấy ở nguyên vị trí, thế rồi anh ấy lại bị ngã và bị thương đầu gối khá nặng, đó là khi anh ấy, cuối cùng, cũng đồng ý để tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài”.
Cặp đôi trẻ tuổi Aiden - Bluebell đã quen nhau ở trường Đại học Anglia Ruskin, Cambrige, Anh, tại đây, Aiden Webb theo học kịch nghệ và Bluebell Baughan học nghệ thuật biểu diễn.
Trong suốt quá trình tiến hành tìm kiếm Aiden Webb, cô Bluebell Baughan đã thường xuyên cập nhật thông tin mới cho báo chí ở quê nhà.
Trong những ngày qua, cô đã nhiều lần thể hiện sự suy sụp của mình với những chia sẻ cho báo chí Anh như: “Tôi cố gắng giữ vững tinh thần để có thể có chút tác dụng nào đó cho công tác tìm kiếm, nhưng thực sự mọi việc đáng sợ quá. Đây thực sự là cơn ác mộng kinh hoàng mà tôi muốn mình có thể tỉnh dậy ngay, và giờ tôi đang cảm thấy mình đơn độc quá”.
Giờ đây, khi chính thức tình trạng của anh đã được xác định, khi thi thể của anh đã được tìm thấy ở gần thôn Sín Chải, lần lại những dòng đăng tải trên Facebook của anh vài ngày trước, người ta cảm thấy xót xa bởi người thanh niên này đã đùa tếu bông lơn rằng anh muốn gửi lời xin lỗi gia đình trước, bởi họ đã cho rằng anh quá bất cẩn khi leo núi một mình.
Phượt thủ Aiden Webb, 22 tuổi, đến từ Norwich, Anh đã tử nạn khi chinh phục đỉnh Fansipan.
Aiden Webb và Bluebell Baughan. Cô Baughan là người cuối cùng được biết tin tức
về Aiden Webb sau khi anh gọi điện cho cô để thông báo rằng anh đã bị ngã xuống
một con thác và bị thương.
Có một chi tiết được nhiều tờ báo Anh nhắc tới, đó là trên trang Facebook cá nhân của mình, trước khi xảy ra sự việc bi kịch này, Aiden Webb đã gửi một lời xin lỗi tới gia đình theo kiểu hài hước bông lơn nhưng như một dự cảm định mệnh về điều chẳng lành, rằng: “Gửi những lời xin lỗi trước tới tất cả các thành viên gia đình - những người đã nghĩ mình thật điên rồ và liều lĩnh. Mình thực sự là một người leo núi rất cẩn thận và biết những giới hạn của bản thân”.
Bạn gái của Aiden Webb - người đồng hành cùng anh trong chuyến đi đến Đông Nam Á.
Aiden Webb và bạn gái từng sống ở Cambridge, Anh, ở nơi đây, anh theo học kịch nghệ
tại trường Đại học Anglia Rushkin. Thú vui của Aiden chính là leo núi.
Cặp đôi Aiden - Bluebell đã gặp gỡ và yêu nhau ở trường đại học. Họ cùng nhau đi du lịch tới Đông Nam Á từ đầu tháng 3 vừa qua. Aiden Webb là một người mê leo núi, nhưng cô Bluebell Baughan lại không phải người nhiều kinh nghiệm leo núi như bạn trai.
Bluebell cho rằng mình không thể nào leo lên tới đỉnh Fansipan được, vì vậy, cô đã quyết định ở lại, trong khi đó Aiden Webb vốn được đánh giá là nhiều kinh nghiệm hơn, nên vẫn quyết định sẽ một mình lên đường chinh phục đỉnh cao.
Cô Baughan trước đó đã chia sẻ với báo giới ở quê nhà rằng: “Aiden muốn leo núi theo lối đường mòn - một lựa chọn khó khăn, bởi anh ấy là một người yêu leo núi và muốn chinh phục đỉnh cao theo cách đó. Anh ấy rời đi vào 6h sáng thứ 6 và liên tục cập nhật cho tôi mọi tình hình.
“Aiden có nói vào buổi chiều cùng ngày rằng con đường mòn có chỗ không đi được bởi có xảy ra sạt lở đất, vì vậy, anh phải tìm lối khác. Nhưng rồi anh ấy lại bị ngã xuống xuống một hẻm núi và một hòn đá lỏng chân đã rơi xuống, rơi trúng vào bắp tay anh, khiến bắp tay bị xé cơ, chảy máu nhiều, anh ấy nói đáng ra vết thương cần phải được khâu.
“Tôi liên tục hỏi liệu mình có thể giúp gì cho anh không, nhưng anh ấy bảo đã quyết tâm leo lên đến đỉnh. Rồi anh ấy bắt đầu thấy lạnh và thấy sợ vì tay thì bị thương và biết leo xuống bây giờ cũng rất khó.
“Trong những giờ đầu của sáng thứ 7, anh ấy quyết định tiếp tục di chuyển dù tôi bảo anh ấy ở nguyên vị trí cũ. Rồi anh ấy lại bị ngã và bị thương đầu gối rất nặng, đó là khi anh ấy, cuối cùng, cũng cho phép tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài…”.
Trong đêm chuyển giao giữa thứ 6 và thứ 7, cô Bluebell Baughan đã thức thâu đêm để liên tục cập nhật tình hình bạn trai. Sau khi bị thương ở đầu gối vì ngã xuống thác, anh nói đùa rằng mình đã làm mất đèn pin của cô dưới thác rồi, đó cũng là khi anh biết mình đã đi lạc.
Theo thông tin từ cô Bluebell Baughan, gia đình của Aiden Webb đã ngay lập tức bay sang Việt Nam khi biết tin anh gặp nạn. Trước đây, Aiden Webb đã có kinh nghiệm đi du lịch một mình qua Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Cặp đôi dự định với chuyến đi này, họ sẽ trở về Anh vào giữa tháng 7.
Trước khi mất tích, phượt thủ người Anh Aiden Webb đã duy trì liên lạc với bạn gái - cô Bluebell Baughan - thông qua mạng xã hội.
Thoạt tiên, anh nói rằng bạn gái không cần tìm kiếm sự giúp đỡ cho mình, bởi Aiden quyết chinh phục bằng được đỉnh Fansipan, nhưng sau khi bị mất nhiệt và bị thương nặng, cuối cùng, anh cũng đồng ý để bạn gái liên hệ với lực lượng cứu hộ.
Khi đó, anh đã gửi cho cô ảnh chụp địa điểm mình đang lưu lại, lúc này Aiden đã bị lạc. Aiden Webb và Bluebell Baughan đã gắn bó trong 2 năm, tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô là vào 6h38 sáng thứ 7 tuần qua theo giờ địa phương, trong tin nhắn anh đùa rằng mình đã làm rơi chiếc đèn pin của cô xuống thác.
Trả lời phỏng vấn báo chí ở quê nhà - nước Anh, cô Bluebell Baughan cho biết: “Tôi đã liên tục hỏi anh ấy xem tôi có thể làm gì để giúp anh được không, nhưng anh ấy quyết tâm phải leo lên đỉnh núi. Thế rồi anh ấy nói bắt đầu bị lạnh và thấy sợ vì đã bị thương ở cánh tay, anh ấy hiểu rằng việc leo trở xuống sẽ rất khó khăn.
“Trong những giờ đầu của buổi sáng thứ 7, anh ấy quyết định sẽ di chuyển dù tôi đã bảo anh ấy ở nguyên vị trí, thế rồi anh ấy lại bị ngã và bị thương đầu gối khá nặng, đó là khi anh ấy, cuối cùng, cũng đồng ý để tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài”.
Cặp đôi trẻ tuổi Aiden - Bluebell đã quen nhau ở trường Đại học Anglia Ruskin, Cambrige, Anh, tại đây, Aiden Webb theo học kịch nghệ và Bluebell Baughan học nghệ thuật biểu diễn.
Trong suốt quá trình tiến hành tìm kiếm Aiden Webb, cô Bluebell Baughan đã thường xuyên cập nhật thông tin mới cho báo chí ở quê nhà.
Trong những ngày qua, cô đã nhiều lần thể hiện sự suy sụp của mình với những chia sẻ cho báo chí Anh như: “Tôi cố gắng giữ vững tinh thần để có thể có chút tác dụng nào đó cho công tác tìm kiếm, nhưng thực sự mọi việc đáng sợ quá. Đây thực sự là cơn ác mộng kinh hoàng mà tôi muốn mình có thể tỉnh dậy ngay, và giờ tôi đang cảm thấy mình đơn độc quá”.
Giờ đây, khi chính thức tình trạng của anh đã được xác định, khi thi thể của anh đã được tìm thấy ở gần thôn Sín Chải, lần lại những dòng đăng tải trên Facebook của anh vài ngày trước, người ta cảm thấy xót xa bởi người thanh niên này đã đùa tếu bông lơn rằng anh muốn gửi lời xin lỗi gia đình trước, bởi họ đã cho rằng anh quá bất cẩn khi leo núi một mình.
Phượt thủ Aiden Webb, 22 tuổi, đến từ Norwich, Anh đã tử nạn khi chinh phục đỉnh Fansipan.
Aiden Webb và Bluebell Baughan. Cô Baughan là người cuối cùng được biết tin tức
về Aiden Webb sau khi anh gọi điện cho cô để thông báo rằng anh đã bị ngã xuống
một con thác và bị thương.
Có một chi tiết được nhiều tờ báo Anh nhắc tới, đó là trên trang Facebook cá nhân của mình, trước khi xảy ra sự việc bi kịch này, Aiden Webb đã gửi một lời xin lỗi tới gia đình theo kiểu hài hước bông lơn nhưng như một dự cảm định mệnh về điều chẳng lành, rằng: “Gửi những lời xin lỗi trước tới tất cả các thành viên gia đình - những người đã nghĩ mình thật điên rồ và liều lĩnh. Mình thực sự là một người leo núi rất cẩn thận và biết những giới hạn của bản thân”.
Bạn gái của Aiden Webb - người đồng hành cùng anh trong chuyến đi đến Đông Nam Á.
Aiden Webb và bạn gái từng sống ở Cambridge, Anh, ở nơi đây, anh theo học kịch nghệ
tại trường Đại học Anglia Rushkin. Thú vui của Aiden chính là leo núi.
Cặp đôi Aiden - Bluebell đã gặp gỡ và yêu nhau ở trường đại học. Họ cùng nhau đi du lịch tới Đông Nam Á từ đầu tháng 3 vừa qua. Aiden Webb là một người mê leo núi, nhưng cô Bluebell Baughan lại không phải người nhiều kinh nghiệm leo núi như bạn trai.
Bluebell cho rằng mình không thể nào leo lên tới đỉnh Fansipan được, vì vậy, cô đã quyết định ở lại, trong khi đó Aiden Webb vốn được đánh giá là nhiều kinh nghiệm hơn, nên vẫn quyết định sẽ một mình lên đường chinh phục đỉnh cao.
Cô Baughan trước đó đã chia sẻ với báo giới ở quê nhà rằng: “Aiden muốn leo núi theo lối đường mòn - một lựa chọn khó khăn, bởi anh ấy là một người yêu leo núi và muốn chinh phục đỉnh cao theo cách đó. Anh ấy rời đi vào 6h sáng thứ 6 và liên tục cập nhật cho tôi mọi tình hình.
“Aiden có nói vào buổi chiều cùng ngày rằng con đường mòn có chỗ không đi được bởi có xảy ra sạt lở đất, vì vậy, anh phải tìm lối khác. Nhưng rồi anh ấy lại bị ngã xuống xuống một hẻm núi và một hòn đá lỏng chân đã rơi xuống, rơi trúng vào bắp tay anh, khiến bắp tay bị xé cơ, chảy máu nhiều, anh ấy nói đáng ra vết thương cần phải được khâu.
“Tôi liên tục hỏi liệu mình có thể giúp gì cho anh không, nhưng anh ấy bảo đã quyết tâm leo lên đến đỉnh. Rồi anh ấy bắt đầu thấy lạnh và thấy sợ vì tay thì bị thương và biết leo xuống bây giờ cũng rất khó.
“Trong những giờ đầu của sáng thứ 7, anh ấy quyết định tiếp tục di chuyển dù tôi bảo anh ấy ở nguyên vị trí cũ. Rồi anh ấy lại bị ngã và bị thương đầu gối rất nặng, đó là khi anh ấy, cuối cùng, cũng cho phép tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài…”.
Trong đêm chuyển giao giữa thứ 6 và thứ 7, cô Bluebell Baughan đã thức thâu đêm để liên tục cập nhật tình hình bạn trai. Sau khi bị thương ở đầu gối vì ngã xuống thác, anh nói đùa rằng mình đã làm mất đèn pin của cô dưới thác rồi, đó cũng là khi anh biết mình đã đi lạc.
Theo thông tin từ cô Bluebell Baughan, gia đình của Aiden Webb đã ngay lập tức bay sang Việt Nam khi biết tin anh gặp nạn. Trước đây, Aiden Webb đã có kinh nghiệm đi du lịch một mình qua Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Cặp đôi dự định với chuyến đi này, họ sẽ trở về Anh vào giữa tháng 7.
Theo Dân Trí
-
1 giờ trướcSau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.
-
1 giờ trướcCơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng Hàng A Hồ (Lai Châu) dùng dao nhọn đâm tử vong 2 mẹ con chị L.
-
2 giờ trướcNguyễn Minh Nhựt ở Vĩnh Long cầm hung khí đe dọa giết cha mẹ và nhiều người thân của mình.
-
6 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 26/4/2024, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, trong đó miền Trung nhiều nơi đến mức đặc biệt gay gắt, vượt 39 độ. Nắng nóng tiếp tục gia tăng những ngày tới.
-
6 giờ trướcQua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.
-
6 giờ trướcLãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ, đồng thời truy tìm đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô trên địa bàn.
-
10 giờ trướcBị can Vũ Minh Tiến ở Ninh Bình trong lúc đòi nợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tiến rút súng bắn 3 phát lên trời.
-
19 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
19 giờ trướcGiá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
-
21 giờ trướcÔng Nguyễn Song Hào lên mạng tìm hiểu về các loại súng đạn và mua vật tư để lắp ghép thành súng nhưng không thành công.
-
1 ngày trướcTòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcPhụ huynh có con bị chủ nhóm mầm non Tí Bo hành hạ cho biết khi xem clip, bà rất xót xa, đồng thời vô cùng tức giận.
-
1 ngày trướcHiện đã có mặt tại hơn 6.000 địa điểm với 19 thương hiệu, trong năm 2024, công ty khách sạn hàng đầu thế giới IHG Hotels & Resorts tiếp tục giới thiệu các trải nghiệm lưu trú mới, sắp đi vào hoạt động tại Đông Nam Á.
-
1 ngày trướcNgoài việc tiếp tục mở rộng tìm kiếm thuyền viên mất tích, thi thể 4 nạn nhân được tìm thấy trên biển Quảng Ngãi sẽ được đưa vào cảng Dung Quất để bàn giao cho cơ quan chức năng.
-
1 ngày trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
1 ngày trướcVào lúc rạng sáng, chiếc thuyền nan chở 6 người bị lật vì gặp giông lốc, 4 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.
-
1 ngày trướcSau khi rủ N. đến nhà chơi, cả H, M, Đ. (Kon Tum) thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Tại thời điểm bị các đối tượng hãm hại, cháu N. chưa đủ 13 tuổi.
-
1 ngày trướcCông an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm đâm nhầm bạn tử vong ở Hà Nội.
-
1 ngày trướcMới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.
Tin tức mới nhất
-
29 phút trước
-
39 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước