Dân mạng tranh cãi với chi phí cưới vợ gần 200 triệu đồng
Với khoản tiền dự trù kinh phí đến cả trăm triệu để lấy được vợ, hẳn nhiều anh sẽ phải tái mặt. Lấy vợ quả là tốn kém phải không?
Mấy ngày qua, bộ tranh hài hước "Tiền cưới vợ" liệt kê đủ các khoản chi phí cần sắm sửa khi các chàng muốn rước nàng về dinh, được đăng tải trên một diễn đàn mạng gây sốt.
Chỉ sau hai ngày, bộ tranh đã nhận được hơn 12 ngàn lượt chia sẻ, hàng chục ngàn lượt thích cùng rất nhiều quan điểm bình luận về chi phí cưới vợ mà bộ tranh miêu tả.
Bộ tranh liệt kê tỉ mỉ các khoản chi phí tối thiểu để chuẩn bị cho đám cưới gây bão mạng (Ảnh chụp từ màn hình)
Tổng kinh phí dự trù là hơn 169 triệu đồng. Theo chia sẻ của chủ nhân post thì: "Đây mới là tính sơ qua thôi, thực tế bày vẽ ra có thể gấp đôi". Các chàng thấy sao nhỉ?
Kết hôn là việc trọng đại của đời người. Với rất nhiều bạn trẻ, đầu tư cho đám cưới là việc cần thiết, bởi tâm niệm "cưới chỉ một lần trong đời" nên ai cũng muốn ngày quan trọng nhất đời mình phải thật hoản hảo, từ những chi tiết nhỏ nhất là hoa cưới, nhẫn cưới tới những đồ trang trí trong đám cưới.
Tuy nhiên, với con số lên đến gần hai trăm triệu đồng thế kia để đầu tư vào hai ngày tổ chức cưới, thì không phải ai cũng có điều kiện. Vậy nên, bộ tranh này đã gây xôn xao cộng đồng mạng, đặc biệt với các thanh niên đang đến tuổi "cập kê", nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
(Ảnh chụp từ màn hình)
(Ảnh chụp từ màn hình)
Hầu hết các ý kiến cho rằng với kinh phí cả trăm triệu đổ cho đám cưới như vậy là lãng phí. Một số ý kiến phản bác dữ dội chi phí cưới "giá trên trời" này. Có người mới kết hôn cho hay: "Tiền không đến chừng đó đâu. Mình mới cưới mình biết. Quan trọng là khi quyết định lấy nhau về tôn trọng nhau và yêu thương nhau. Cưới rồi mới lộ tính xấu của nhau, khi đó chuẩn bị tinh thần mà sống cho hạnh phúc."
Một người dùng mạng bình luận rằng: "Tiền cưới mà nhiều như này thì thôi chúng mình về ở với nhau luôn rồi để dành tiền này mà đi du lịch cho sướng..."
Trong khi đó, nhiều chị em lại lên tiếng đồng tình với chi phí cưới hỏi này. Một bạn phản hồi: "Thế các ông mất có hơn 100 triệu để được thêm cô vợ về chăm cho các ông cả đời lại còn phải liều mình sinh con cho các ông nữa". Bạn nữ khác cũng lên tiếng: "Lấy vợ rồi có người làm ô sin cả đời cho không lấy lương, có người đẻ con cho không lấy công. Lúc ốm đau nó hầu từ trên xuống dưới còn lãi gấp trăm gấp ngàn lần cái tiền ông bỏ ra".
Còn bạn thì nghĩ sao về số tiền đầu tư cho ngày trọng đại của cuộc đời? Chia sẻ với 2Sao về quan điểm hay kinh nghiệm đám cưới của bạn nhé!
VEO
Clip: Luyên
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
20 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
59 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước