VietNamNet Bridge - After surgery and nearly a month of treatment, Ms. Trieu Thi Chai in Tam Kim commune of Nguyen Binh district, Cao Bang province has escaped from a 20kg tumor on her face, happily returning to her village and family.



{keywords}



Let’s look back the miraculous process to rescue Chai from the insulting nickname "the woman with the demon face."

Chai, almost 70 years old, of Red Dao ethnic minority, had a giant tumor on her face for more than 20 years.

The tumor was identified as the consequence of the symptom called meninx hernia. Her face was disfigured while the left eye was damaged. Part of the tumor was deep in the brain.

After some local newspapers published stories about her case, the Central Dental-Facial Hospital performed free surgery for her.

Doctors said the surgery was extremely complicated because the tumor was huge and it was related to the brain and the face. Moreover, the patient suffered from other diseases.

The 10-hour surgery was conducted successfully by leading doctors of the Vietnam-Germany Hospital and the Central Dental-Facial Hospital in Hanoi on December 21, 2015.

In a press conference held after the surgery, Chai said that she could not believe that she had escaped from the giant tumor after 20 years.

After nearly one month in hospital, Chai has fully recovered. She left the hospital on January 7 with a completely new face.

 


            bà Triệu Mùi Chài, gần 70 tuổi, dân tộc Dao đỏ, ở xóm Tắc Căng, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng có khổi u khổng lồ trên khuôn mặt đã hơn 20 năm

 

 

 


            Khối u của bà Chài được xác định là bệnh Thoát vị dịch não tủy. Khuôn mặt của bà đã bị biến dạng, mắt trái đã bị hỏng. Một phần khối u nằm sâu trong sọ não.

 

 

 

 


            Sau khi loạt bài viết về bà được đăng tải trên Báo Lao Động và Đài TH Cao bằng, bà được Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương nhận phẫu thuật miễn phí hoàn toàn

 

 

 

 

 


            Các anh chị em của Đài Cao Bằng đưa bà Chài xuống bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương

 

 

 

 


            Ca phẫu thuật cắt bỏ khôi u cho bà được các Giáo Sư gọi, đây là “một cuộc chiến” tìm lại gương mặt cho người phụ nữ dân tộc Dao. Các bác sỹ cũng ghi nhận, đây là ca phẫu thuật phức tạp đầu tiên của ngành y học  Việt Nam, bởi  khối u lớn lại liên quan đến sọ não và hàm mặt.

 

 

 

 


            Bệnh viện RHMTW đã phối hợp với các Giáo sư, Bác sỹ chuyên khoa sọ não, của Bệnh viện Việt Đức Hà Nội thực hiện ca phẫu thuật này.

 

 

 

 


            Chỉ sau một tháng, kể từ ngày bà Triệu Mùi Chài nhập viện (9/12/2015) , các Giáo sư, tiến sỹ đầu ngành của Bệnh viện Răng Hàm mặt Trung ương và Bệnh viện Việt Đức Hà Nội đã nỗ lực và quyết tâm, tìm mọi phương pháp tối ưu nhất, để ca phẫu thuật khối u cho bà Triệu Mùi Chài an toàn về tính mạng.

 

 

 

 


            Bà Chài cũng là người cao tuổi, mang nhiều bệnh lý, như huyết áp cao, tim mạch, suy thận, vì vậy, sẽ gặp khó khăn trong quá trình phẫu thuật.

 

 

 

 


            Ngày 21/12/ 2015, Sau nhiều lần, khám, xét nghiệm và hội chẩn, Giáo sư, tiến sỹ, thầy thuốc nhân dân Trịnh Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện RHMTW cho biết tỷ lệ tử vong trên bàn mổ là rất cao, có thể là 50/50, hoặc 70.  Tuy nhiên, với sự thận trọng trong từng chi tiết trong quá trình chuẩn bị, ca phẫu thuật cho bà Triệu Mùi Chài kéo dài gần 10 tiếng, cuối cùng đã thành công, trong sự vui mừng của các bác sỹ và gia đình.

 

 

 

 


            Trong cuộc họp báo thông tin sau ca phẫu thuật của bà, bà Chài đã xúc động nói: “ Tôi như được sinh ra lần thứ hai. Đến hôm nay, tôi vẫn không tin được khối u mà tôi đã mang trên khuôn mặt hơn 20 đã được cắt bỏ”.

 

 

 

 


            Sau gần 1 tháng từ khi nhập viện, đến khi phẫu thuật, ngày 7/1/2016, bà đã khỏe mạnh và được ra viện, trở về bản làng với một khuôn mặt hoàn toàn mới.

 

 

 

 


            Chi phí ca phẫu thuật và kinh phí ăn ở cho bệnh nhân và người nhà đi phục vụ đã được Bệnh viện RHMTW miễn phí hoàn toàn. Ngày bà ra viện, Bệnh viện cũng đã điều một chuyến xe và 2 bác sỹ đưa bà về quê. “Cuộc chiến” giành dật lại sự sống, và tìm lại gương mặt cho “sơn nữ mặt quỷ” đã thành công. Đây cũng là một thành công mới của nền y học Việt Nam.

 

 

 

 


            Từ hôm nay, “Sơn nữ mặt quỷ” đã có gương mặt mới. Bà sẽ tự tin đi chợ hay gặp những người hàng xóm, sẽ không còn ai nhìn thấy bà mà ngoảnh mặt đi như trước đây bà đã từng bị đối xử.


Photo: Lao Dong

 

Linh Nhat