Vì quá nhớ cha đẻ nên một cậu bé 7 tuổi, người Mỹ đã liều lĩnh lái lái ô tô 32km  với vận tốc 112km/h để gặp cha.

TIN BÀI KHÁC

Theo thông tin từ cảnh sát, cậu bé đang sống cùng mẹ ở một vùng nông thôn phía Bắc Detroit, Michigan, Mỹ. Do quá nhớ cha nên đã lấy trộm chìa khóa xe của cha dượng để đi về phía Bắc Michigan thăm cha. Quãng đường cậu bé đi qua là 20 dặm (tức 32km).


Xe cảnh sát đang đuổi theo cậu bé vối vận tốc chóng mặt

Cậu bé 7 tuổi vẫn đi chân đất, mặc nguyên bộ quần áo ngủ và đứng trước vô lăng để điều khiển xe vượt qua rất nhiều đèn đỏ, đạt tốc độ chóng mặt, lên đến 112 km/h.

 Nhân viên cảnh sát kể lại câu chuyện


Và bà mẹ thì không hề biết con trai mình mất tích suốt cả đêm.

Cảnh sát trưởng Jamie Learman, người trực tiếp giải quyết vụ việc cho biết: "Cậu bé cứ khóc ầm ĩ và liên lục đòi đi gặp cha mình”. Ban đầu, cậu lái xe khá chậm, tuy nhiên, khi bị cảnh sát yêu cầu xuống xe, cậu liền lùi và rẽ ngay sang con đường khác với tốc độ siêu nhanh.


Sau nhiều nỗ lực, cảnh sát đã buộc được cậu bé dừng xe.

Sau những phút truy bắt, cuối cùng cảnh sát cũng đuổi kịp và làm mọi cách để cậu bé dừng xe. Các nhân viên cảnh sát lo ngại cậu bé sẽ gây ra tai nạn hay làm bị thương bản thân, nhưng rất may mắn là không có bất cứ thương tích nào xảy ra.

 


Uyển Nhi (theo Telegraph)