Mai Dina, ở Tân Cương (Trung Quốc), đã bị một chiếc đinh dài gần 5cm từ súng bắn đinh xuyên qua hộp sọ. Tuy nhiên, cô bé đã may mắn sống sót.
TIN BÀI KHÁC
Bịa chuyện hiếp dâm tập thể để vào tù?
Rợn người tương ớt... giá "bèo"
Nới cốp, kéo dài yên... để cạnh tranh
Vệ tinh 6 tấn sắp rơi tự do xuống trái đất
Giận cha, điên cuồng đổ xăng đốt 3 người
Tân Hoa hậu Hoàn vũ bị tố làm giả giấy tờ
Ai có thể giám hộ cháu Bích đến trưởng thành?

Khi những người thợ sửa chữa được mẹ của bé Mai đưa về nhà để trang hoàng lại ngôi nhà của gia đình ở Tân Cương (Trung Quốc), những người thợ này đã rất khó chịu khi bé Mai và một số đứa trẻ khác cứ quanh quẩn chơi ở nơi họ làm việc.

Một người thợ đã chĩa chiếc súng bắn đinh về phía bé Mai và nói rằng "ra ngoài chơi ngay".

Phim chụp X-quang của bé Mai

Ngay lập tức, bọn trẻ và bé Mai đứng lên ra ngoài. Thật không may, bé Mai đã va phải súng bắn đinh, người thợ giật mình và bóp cò khiến chiếc đinh dài gần 5cm xuyên thẳng vào đầu bé. Bé Mai được bố đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, khi chụp X- quang cho bé, các bác sỹ thấy chiếc đinh đã găm rất sâu vào hộp sọ của bé. Sau đó, các bác sĩ đã phẫu thuật để lấy chiếc đinh ra. Hiện tại, sức khỏe của bé gái 7 tuổi nay đang tiến triển rất tốt.

 

Chiếc đinh đã găm vào đầu bé Mai

Bác sỹ Zhao Fuxi cho biết: “May mắn là chiếc đinh không xuyên vào động mạch trong hộp sọ. Nếu động mạch bị vỡ, cô bé có thể đã tử vong vì xuất huyết não.

Mẫn Chi (Theo Daily Mail)