- Lại xảy ra tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc, nhân viên quán karaoke giết khách, nữ sinh lại tát cảnh sát, nghe ngoại cảm bốc nhầm mộ, xe buýt mất phanh lao vào người chờ đèn đỏ... là những thông tin nổi bật trong ngày 18/7.

TAI NẠN THẢM KHỐC

Tai nạn xảy ra vào lúc 4g30 sáng tại Km 22+400 đường cao tốc Trung Lương – TP.HCM (xã Thạnh Đức, H. Bến Lức, Long An) giữa xe khách loại 16 chỗ biển số 66S - 2681 do lái xe Võ Tấn Sĩ cầm lái khởi hành từ Cai Lậy (Tiền Giang) và xe tải 77K - 9961.

Tai nạn xảy ra đã làm 2 người chết tại chỗ là ông Nguyễn Văn Nghị (67 tuổi) và bà Phạm Thị Giang (61 tuổi) cùng ngụ tỉnh Tiền Giang. 11 người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

 

NỮ SINH TÁT CẢNH SÁT

Một nữ thanh niên khác là Trương Thị Cẩm Ly (SN 1990, trú tại xã Quảng Long, huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) cũng xông tới giật mũ của Trung sĩ Thiện (thuộc tổ công tác Trạm cảnh sát Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) và vung tay tát vào mặt vị cảnh sát này sau khu vi phạm giao thông.

Ly đang là sinh viên Trường Cao đẳng kinh tế, kỹ thuật, thương mại Hà Nội. Nam thanh niên đi cùng Ly là Phạm Đình Tùng (SN 1988, trú tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) cũng đã có hành vi giật biên bản đang viết dở trên tay cảnh sát.

 

TRUY BẮT NHÓM SÁT THỦ

Công an quận Đống Đa, Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 nghi can gây ra vụ truy sát một thanh niên trên phố Xã Đàn, Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 11/7, tại dải phân cách trên phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, đối diện nhà số 224 Xã Đàn đã xảy ra vụ truy sát làm 1 người chết.

Cơ quan Công an xác định 3 nghi can gây ra vụ truy sát trên là Nguyễn Đình Sơn Vương (45 tuổi, ở phố Đê La Thành); Nguyễn Quang Hải (36 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (27 tuổi, cùng ở quận Hai Bà Trưng).

NGHE NGOẠI CẢM, BỐC NHẦM MỘ

Nghe theo lời nhà ngoại cảm, nhiều thân nhân liệt sĩ không những không tìm thấy hài cốt, người bị áp vong phát điên mà còn bị đẩy vào tình huống oái oăm: Bốc nhầm mộ. Thông tin được đăng trên Dân Việt.

Ngôi mộ của một người dân ở nghĩa địa Võ Xá (Gio Linh, Quảng Trị) đã bị anh Hoàng Văn Tùng (Tân Kỳ, Nghệ An) cất bốc nhầm.

XE BUÝT MẤT PHANH

Chiếc xe buýt BKS 16H - 9806 đang chạy tuyến Đồ Sơn - Bưu điện thành phố Hải Phòng khi đến địa điểm trên, bất ngờ bị mất phanh, đâm thẳng vào người đi xe máy đang dừng chờ đèn xanh.

Chiếc xe buýt tông thẳng vào xe máy 16K2 - 5747, khiến xe máy và người đàn ông điều khiển bị "giắt" vào phần đầu xe buýt rồi lao bắn lên vỉa hè ngay trước cửa nhà số 1 phố Lạch Tray.

Mãi đến khi húc đổ cả loạt xe máy đang dựng ở vỉa hè, chiếc xe buýt mới chịu dừng lại. Người đàn ông bị kéo lê vẫn dính chặt vào phần đầu xe buýt. Người đàn ông này vẫn mắc kẹt 1 chân dưới gầm xe buýt.

NHÂN VIÊN QUÁN KARAOKE GIẾT KHÁCH

Tại quán karaoke Toàn Ni (đường Ngô Văn Sở, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ xô xát giữa một nhóm thanh niên và nhân viên phục vụ quán. 

Một nhân viên của quán quá bức xúc đã chém chết tại chỗ một khách đến hát karaoke và làm bị thương nhiều người. Đối tượng Nguyễn Thanh Hiển (20 tuổi, trú tổ 11, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đã bỏ trốn khỏi quán karaoke Toàn Ni, cho đến 01h00 sáng ngày 18/7 thì bị lực lượng công án bắt giữ.

NGHI VẤN BÉ 2 TUỔI BỊ XÂM HẠI

Sau khi đón con từ trường mẫu giáo về, thấy con có biểu hiện lạ, không chịu ăn, hơi quấy và nằm úp xuống đệm. Trên quần con có vết bẩn, kiểm tra kĩ hơn thì thấy dấu hiệu chảy máu ở vùng kín, chị N.T.N vội vã bắt Taxi đưa con vào bệnh viện kiểm tra.

Sự việc xảy ra đối với bé V mới lên 2 tuổi, con của chị N.T.N ở Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội từ ngày 12/5 đã khiến gia đình và người thân lo lắng. Theo lời chị N, bé V nhà chị học tại trường Mầm non Thanh Mai (cơ sở trên đường Tam Trinh, Hà Nội), và là bé có vóc dáng, hình thức nhỉnh hơn so với các bé cùng trang lứa tại đây. Tính đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua nhưng phía nhà trường chưa có động thái thăm hỏi đối với bé V. 

DÂN ĐÁNH 'CẨU TẶC', ĐỐT XE

Liên tiếp những vụ ‘cẩu tặc’ ngang nhiên câu trộm chó giữa ban ngày bị người dân bủa vây đánh đập, đốt xe máy tại TP. Vinh (Nghệ An) được lực Công an Nghệ An giải cứu.

Vụ mới nhất xảy ra tại địa bàn xóm Đông Vinh, xã Hưng Đông (TP. Vinh, Nghệ An). Sau khi bắt được tên trộm, hàng chục người dân đã đưa đối tượng ra giữa cánh đồng để đánh đập và đốt cháy trơ khung chiếc xe máy. Lực lượng Cảnh sát 113 đã đến giải cứu tên ‘cẩu tặc’.

Đối tượng bị đánh là Nguyễn Ngọc Thế (SN 1987, trú tại xóm 23, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An).

2 ANH EM THIỆT MẠNG

Xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn thôn Tân Thịnh (Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông).

Cháu Lương Tuấn Anh (14 tuổi) điều khiển xe máy chở theo 2 em (cùng mẹ khác cha) là Mai Trung Hiếu (5 tuổi) và Mai Thanh Thảo (3 tuổi) theo hướng từ thị xã Gia Nghĩa – huyện Đắk Song.

Khi cố vượt một chiếc ô tô khách cùng chiều, 3 anh em đã bị ngã văng vào chiếc ô tô tải đậu bên đường. Hậu quả cháu Lương Tuấn Anh chết tại chỗ, cháu Mai Trung Hiếu tử vong trên đường đi cấp cứu, cháu Thảo bị thương nặng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

CHÁY RỪNG

Xảy ra tại tiểu khu 204, 203 rừng Suối Lạnh, thuộc địa bàn thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây (huyện Phú Hòa, Phú Yên) đã xảy ra vụ cháy rừng lớn nhất trong vòng vài năm trở lại đây và liên tiếp lan rộng.

Khu vực này quá cách trở, từ khu trung tâm xã Hòa Đinh Tây đến khu vực cháy rừng khoảng 9km, đường đèo dốc hiểm trở, các phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận được, nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Khoảng hơn 100 ha rừng đã bị thiêu rụi.


ĐỌC CHẬM


Kết cục đau lòng từ cơn giận của cô giáo
Từng làm nghề nuôi dậy trẻ gần 10 năm, chỉ vì hành động nông nổi nhất thời, cô giáo phải trả giá bằng cả cuộc đời còn đứa trẻ sớm gánh nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần không dễ dàng quên...
 

KỲ QUẶC

‘Má mì’ khai không biết bao cao su là cái gì
Bị đưa ra xét xử tội 'Môi giới mại dâm' sau 12 năm lẩn trốn, “má mì” Nguyễn Thị Tươi nước mắt lưng tròng khai mình vô tội, thậm chí còn không biết bao cao su là cái gì.

ẢNH

CLIP HOT

Vĩnh Lâm (tổng hợp)