-Em và chồng em hơn kém nhau 11 tuổi. Những tưởng lấy được chồng hơn nhiều tuổi thì em sẽ được chiều, cuộc sống sung sướng...Hơn nữa, nhà chồng em cũng rất khá, nhà cao cửa rộng, các anh chị đều rất thành công trong kinh doanh buôn bán.

TIN BÀI KHÁC

Trinh tiết: Chồng có không mà đòi hỏi vợ?

{keywords}
Em choáng váng vì chồng thua bạc mấy tỷ đồng (ảnh minh họa)

Khi mới cưới, em vô cùng hạnh phúc khi được nhà chồng cho ở riêng trong căn nhà 2 tầng rộng rãi, khang trang đầy đủ tiện nghi. Em sinh con gái đầu lòng và ở nhà chăm con, 2 vợ chồng mở cửa hàng bán quần áo ngay tại nhà (nhà em ngay mặt phố). Hằng ngày chồng em cũng rất chăm chỉ, đỡ đần vợ chăm con. Kinh tế bọn em rất thoải mái vì các anh chị bên chồng thường xuyên chu cấp cho em trai và cho cháu gái tiền mua sữa. Em sống rất thoải mái và là niềm ao ước của nhiều đứa con gái cùng phố khi ấy: chồng chiều, nhà mặt phố, lại còn giàu có nữa....

Thế nhưng, đùng 1 cái, em bàng hoàng ngã ngửa khi thấy chồng thất thểu về nhà trong bộ dạng rách nát, quần áo đầu tóc bị xé te tua...Chồng em khóc và bảo: anh thua bạc hết cả rồi em ơi, tất cả là mấy tỷ, anh càng gỡ lại càng thua. Giờ không có tiền trả thì chúng nó giết anh chết...Vợ ơi, cứu anh!

Em nghe chồng nói mà rụng rời chân tay, đầu óc hoang mang. Em không biết phải làm thế nào bây giờ. Em có bán nhà đi, vay mượn chỗ nọ chỗ kia thì may ra cũng đủ nhưng bán rồi thì mẹ con em biết ở đâu?  

Hơn nữa, em tìm hiểu kĩ thì biết chồng em rất nghiện mấy trò đỏ đen. Làm sao để em tin anh ấy sẽ không tái phạm. Nếu anh ấy lại chơi và thua số tiền khổng lồ như vậy nữa, mẹ con em chỉ còn nước đi ăn xin...

Hay là em ly hôn? Mà nếu ly hôn thì em sẽ nuôi con như thế nào bây giờ? Về ăn bám ông bà ngoại trong căn nhà tập thể chật chội sao? Còn đâu là danh dự và niềm tự hào lấy được chồng giàu của em nữa...

Em phải làm sao???

Bạn đọc giấu tên