Lúc này tôi mới ngã ngửa ra là anh chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Anh bảo, tiền làm thủ tục ly hôn anh thua đề hết rồi, đợi thư thư đã…

TIN BÀI KHÁC

Con rể nướng 300 triệu của bố mẹ vợ vào chiếu bạc

{keywords}
(ảnh minh họa)

Thật đau đớn cho tôi quá các chị ạ! Tôi năm nay đã 28 tuổi rồi, quê ở Bắc Ninh. Tôi và chồng yêu nhau được 4 tháng thì cưới, không có hôn thú. Nói là cưới nhưng chúng tôi chỉ làm chục mâm cơm để ra mắt hai bên, phần vì đây là lần thứ 2 chồng tôi lấy vợ, phần vì kinh tế chúng tôi không có.

Thời gian tìm hiểu yêu đương nhau, chồng tôi luôn miệng nói đã xong thủ tục ly hôn vợ rồi. Và sự thực thì giữa họ có một cô con gái chung nhưng cháu bé sống với mẹ ở nhà ngoại, chồng tôi cũng ít khi sang thăm và cũng chẳng chu cấp gì cho con bé.

Giờ chỉ còn 3 tuần nữa là tôi đến ngày dự sinh. Giục chồng tôi mang giấy tờ đi đăng kí kết hôn còn vào viện làm hồ sơ trước. Lúc này tôi mới ngã ngửa ra là anh chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Anh bảo, tiền làm thủ tục ly hôn anh thua đề hết rồi, đợi thư thư đã…

Tôi chán thực sự, không có giấy ly hôn làm sao chúng tôi đăng kí kết hôn được. Không có giấy đăng kí thì con tôi sao có được giấy khai sinh đúng nghĩa, sau này con tôi đi lớp kiểu gì…

Lúc này tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa, thấy mình ngu ngốc quá! Mong các chị cho tôi lời khuyên…

Bạn đọc giấu tên

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉbanbandoc@vietnamnet.vn.