- Sinh được 3 người con nhưng đứa đầu mắc bệnh viêm não Nhật Bản, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bé gái thứ hai được 3 tuổi nhưng chỉ nặng 10 kg vì suy dinh dưỡng. Đứa con út vừa sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Để chạy chữa cho các con, vợ chồng anh Nga đã phải "ôm" nợ cả trăm triệu đồng.

TIN BÀI KHÁC:


Gia cảnh khó khăn

Về thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh hỏi gia đình anh Bùi Văn Nga (40 tuổi), chị Lê Thị Thành (32 tuổi) ai cũng lắc đầu ngao ngán trước hoàn cảnh éo le, ngặt nghèo mà họ gặp phải.

Trong căn nhà cấp 4 lụp sụp, một cụ ông lom khom chạy theo đứa cháu trai ngờ nghệch. Thấy có người đuổi, cậu bé vừa cười, vừa cố chạy nhanh hơn.Bỗng cậu bé dừng lại rồi ngã ra phía sau, đầu đập xuống sàn nhà chảy máu.

{keywords}
Đứa con đầu mắc bệnh viêm não Nhật Bản, cháu ngơ ngẩn, luôn phải có ông nội trông nom.

Ôm vội đứa cháu, người ông nói mếu: "Từ nhỏ, cháu nó đã mắc bệnh viêm não Nhật Bản, ngơ ngơ ngẩn ngẩn lại hay lên cơn co giật. Cứ mỗi lần như vậy, lại té ngã, chảy máu từ đầu tới chân".

Nói rồi, ông cụ chỉ vào vệt sưng to như quả trứng ngay sau đầu cậu bé "Đấy là do những lần bị té ngã, đầu đập xuống sàn để lại. Thương cháu nhưng chẳng biết làm gì nữa".

Biết chúng tôi tới tìm anh Nga, chị Thành, cụ ông Bùi Văn Ích, 78 tuổi, bố anh Nga rơm rớm nước mắt: "Hai vợ chồng nó vừa đang đưa đứa con út đi mổ tim ngoài Hà Nội. Tôi ở nhà để trông thằng Hùng".

Rồi ông Ích kể, năm 2003, con trai ông - anh Bùi Văn Nga kết hôn với chị Lê Thị Thành. Khoảng 2 năm sau, cháu Bùi Văn Hùng ra đời trong sự vui mừng của hai bên nội ngoại.

Khi ấy, kinh tế gia đình khó khăn, khi Hùng được hơn 1 tuổi, hai vợ chồng đã phải gửi Hùng cho ông bà ngoại chăm sóc rồi vào Bình Dương mưu sinh.

Lúc 3 tuổi, Hùng lên cơn sốt, co giật, người nhà đưa Hùng vào BVĐK huyện Lộc Hà cấp cứu. Thấy trình trạng bệnh của Hùng nặng, người nhà tiếp tục chuyển lên tuyến trên - BVĐK Hà Tĩnh.

Sau 15 ngày chữa trị, sức khỏe của cháu không biến chuyển, lúc này, ông bà ngoại mới thông tin cho hai vợ chồng anh Thành và chuyển ra BV Nhi Trung Ương.

Tại đây, bác sĩ kết luận, Hùng bị viêm màng não Nhật Bản và bắt buộc phải mổ. Tuy nhiên, chi phí mổ cho Hùng lên tới hơn 150 triệu đồng.

Thương con, hai vợ chồng anh Nga hết cầm cố sổ đỏ rồi chạy vạy vay mượn khắp nơi để lo chi phí phẫu thuật cho con trai. Ca mổ được tiến hành, thế nhưng, do để quá lâu, bệnh nặng, cháu Hùng từ đó ngơ ngơ, ngẩn ngẩn.

Sau khi đưa con về nhà chăm sóc, hễ có người bày phương thuốc chữa trị cho Hùng, đôi vợ chồng nghèo lại lặn lội từ Bắc vào Nam tìm cho được với chi phí hết sức đắt đỏ nhưng chẳng ăn thua.

Ngày ngày, Hùng thường bị các cơn co giật hành hạ khiến cháu "ngã lên té xuống". Suốt 8 năm qua, dù công việc có bận thì cũng luôn có người "canh", bởi chỉ cần lơ là, Hùng lại đi lung tung.

Những ngày nắng nóng hay trái gió trở trời, cháu thường bị 5 - 6 cơn co giật và mất thăng bằng, ngã ra phía sau, đầu đập xuống nền nhà, ông Ích xót xa.

{keywords}
Hai vợ chồng anh Nga đưa đứa con út mắc bệnh tim bẩm sinh ra Hà Nội phẫu thuật.

Cuộc sống khó khăn lại càng thêm túng quẫn, đôi vợ chồng nghèo vẫn gắng động viên nhau làm việc trả nợ. Trớ trêu thay, số phận khắc nghiệt vẫn không chịu buông tha cho họ. Bé trai út Bùi Anh Quân bị phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh khi chưa tròn 1 tuổi.

Mỗi lần cháu khóc là lại tím tái cả người, lo lắng nên vợ chồng đưa cháu đi khám mới biết mắc bệnh tim bẩm sinh, anh Bùi Văn Nga buồn bã.

Không đành lòng nhìn con trai bị dày vò bởi các cơn đau, hai vợ chồng tiếp tục vay mượn bạn bè, người thân hơn 50 triệu đồng, đưa Quân ra BV tim Hà Nội để mổ.

Ngoài đứa con trai đầu nhờ ông nội trông giùm, bé gái thứ hai Bùi Thị Hà Linh cũng bị suy dinh dưỡng (3 tuổi nặng 10 kg) cũng phải nhờ nhà bác chăm sóc.

Hoàn cảnh gia đình anh Nga, chị Thành vô cùng khó khăn khi thu nhập chỉ dựa vào đôi sào ruộng khoán và những ngày công phụ hồ của anh Nga.

Tiền thuốc thang các con đã khiến anh chị kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Nợ cũ chưa trả hết, nợ mới lại chồng chất. Số tiền anh chị vay nợ đã lên tới hơn 100 triệu đồng.

Vì các con nên hai vợ chồng chỉ còn biết động viên nhau mà sống. Chỉ mong sao bệnh tình của các con thuyên giảm, anh Nga ngậm ngùi.

Từ ngày các con mắc bạo bệnh, cái Thành phải ở nhà chăm các con. Mọi gánh nặng lại đổ dồn lên đôi vai gầy của anh Nga, nhưng họa lắm chỉ đủ trang trải cuộc sống. Cuộc sống của họ khốn khó vô cùng, ông Mai Xuân Vượng, hàng xóm chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà cho hay, gia đình anh Bùi Văn Nga thuộc vào hộ cận nghèo, con cái lại bệnh tật thường xuyên, hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Văn Đức

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Bùi Văn Nga, trú thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. SĐT: 0965.716.010.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ anh Bùi Văn Nga ở Hà Tĩnh

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, HaNoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn