- “Hai mảnh đời khốn khổ gặp nhau” là câu mọi người thường nói về gia đình anh Trần Đình Vấn và chị Lê Thị Thiệu ở khu phố 3, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. 

TIN BÀI KHÁC:


Ngay từ nhỏ, anh Vấn đã mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng, bản thân anh côi cút lớn lên trong tình thương, sự cưu mang của bà ngoại. Vợ anh cũng là con nuôi của cặp vợ chồng già hiếm muộn. Khi người mẹ nuôi bị tai biến nằm liệt giường 10 năm, trong lúc lâm chung, bà mới cho chị biết sự thật ấy. Không người thân thích, không anh em ruột, hai anh chị đã có sự đồng cảm và cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ để bù đắp cho nhau những mất mát, những thiệt thòi mà mình đã gánh chịu.

Thời gian sau lần lượt hai cô con gái xinh xắn ra đời. Căn nhà nhỏ lại tràn ngập tiếng cười dù cuộc sống vẫn còn nghèo khó. Ngày ngày, anh đi làm hồ, chị là công nhân may ở công ty may Nhà Bè. Dù cuộc sống không dư giả nhưng với sự chí thú làm ăn của hai vợ chồng, sự tằn tiện chắt chiu của người vợ đảm, cuộc sống gia đình anh chị cũng bình yên qua ngày.

{keywords}
Chị Thiệu trong một lần đi làm đêm đã gặp tai nạn

Cách đây vài năm trong một lần đi xây nhà, tay cầm chiếc thước nhôm, khi anh đang đứng trên tầng thượng, do bất cẩn đụng vào đường điện cao thế, cú giật kinh hoàng làm anh té xuống gãy xương đùi, dập nát ngón chân, sau này phải tháo khớp. Dù được cấp cứu kịp thời vẫn để lại di chứng là sức khỏe giảm sút trầm trọng, mỗi khi trở trời toàn thân đau nhức như bị ai tra tấn. Bác sĩ nói, anh bị mất sức lao động và khuyên tránh làm việc nặng để giữ gìn sức khỏe.

Gánh nặng cuộc sống bỗng chốc đè nặng trên vai người vợ. Làm công nhân may với đồng lương còm vài triệu đồng một tháng, không thể cáng đáng nổi một gia đình có người chồng bệnh tật, hai con đang tuổi ăn học. Chị đã xin đi làm công nhân quét rác vào ban đêm ở công ty Công trình công cộng thị xã. Chị nói: “Dù công việc may mặc suốt cả ngày vô cùng vất vả, về đến nhà chỉ kịp lùa vội chén cơm lại tất tả ra đường quét rác đến 2,3 giờ sáng mới về, có đêm chưa kịp ngả lưng thì trời đã sáng nhưng một tháng có thêm 2 triệu đồng lo cho gia đình mình cũng cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi”.

Nhưng tai họa lại bất ngờ đổ ập xuống gia đình nhỏ của chị. Trong một đêm đi quét rác, chị bị người thanh niên phóng xe bạt mạng đâm vào. Một đồng nghiệp với chị kể lại: “Đang quét, chỉ nghe đến rầm, quay lại đã thấy bạn mình nằm một đống chèm bẹp”. Mọi người gọi xe cấp cứu đưa chị vào viện. Rồi họ đề nghị chuyển viện vào bệnh viện Chợ Rẫy thành phố vì vết thương ở đầu quá nặng. Khi nghe tin dữ, trong nhà chị không còn nổi một trăm ngàn đồng thì biết lấy gì mà chuyển viện? Nghẹt nỗi gia đình người tông xe cũng quá nghèo nên gia đình chị “cũng không bắt đền họ, có lấy thêm vài đồng bạc, vợ tôi cũng đã gặp nạn rồi lại thêm một gia đình lâm vào cảnh túng quẫn nữa” anh Vấn giải thích. Bà con thương tình người cho dăm bảy chục, người ủng hộ tiền trăm, người mang tiền đến cho mượn tạm, rồi hai cơ quan nơi chị làm việc linh động cho ứng trước vài tháng lương mới có tiền chi phí ban đầu cho chị chữa bệnh.

Vào thành phố, chị được chuẩn đoán: Nứt xương hàm mặt, liệt dây thần kinh số 7. Máu tụ ngoài màng cứng thái dương trái. Phương pháp điều trị phải phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ.

Chi phí ban đầu lên đến dăm chục triệu đồng nhưng sau phẫu thuật chị vẫn bị đau đầu. Bệnh viện Chợ Rẫy lại chuyển viện qua khoa thần kinh Quốc tế điều trị tiếp.

{keywords}
Bố mẹ liên tục gặp nạn, hai con có nguy cơ nghỉ học

Từ ngày mẹ nằm viện không đi làm được, tiền lương đã ứng trước vài tháng, tiền nợ cứ mỗi ngày nhiều thêm. Hai chị em Trần Lê Băng Tâm học sinh lớp 12A4 trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt và em Trần Lê Thanh Chi học sinh lớp 6G trường trung học cơ sở Tân An gặp khó khăn trong việc tới trường. Em nói: “Thời gian này, tụi con còn có mọi người động viên chia sẻ nên vẫn tiếp tục đến trường. Nếu cứ kéo dài mãi thế này, cái ăn còn không lo nổi nói gì đến việc học”.

Dù chị Thiệu đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe yếu trầm trọng lại không có đủ tiền nằm viện chữa bệnh đành xin bác sĩ về nhà rồi hàng tháng vào tái khám. Chị không thể tự ngồi dậy, phải có người đỡ chị dậy, cho chị dựa vào.

Anh Vấn dù mất sức lao động nhưng vẫn xin đi làm phụ hồ, bởi nếu không làm “gia đình biết lấy gì sinh sống, hai con tôi làm sao đi học nữa. Cho chúng nghỉ, tôi không thể đành lòng khi hai con luôn là những học sinh khá giỏi của lớp”. Anh chia sẻ, những hôm không có việc thì ai thuê gì anh làm nấy, thu nhập thất thường, có việc thì ngày công của anh từ 160 -170 nghìn/ngày.

Hỏi về ước nguyện của các em, cô chị ngậm ngùi nói: “Con ước mong có thêm chút tiền để chữa bệnh cho mẹ, nhìn mẹ đau đớn, nói năng khó khăn và chỉ húp cháo, con thương lắm mà không biết phải làm gì”.

Anh Nguyễn Phóng khu phố trưởng khu phố 3 phường Tân An xác nhận: “Gia đình chị Lê Thị Thiệu hiện gặp khó khăn vì người chồng bị mất sức lao động, còn chị vợ vừa bị tai nạn hiểm nghèo, hai cô con gái đang tuổi ăn học. Địa phương rất quan tâm nhưng cũng không giúp được nhiều”.

Phan Tuyết

Mọi sự giúp đỡ gửi về:

1, Gửi trực tiếp: Anh Trần Đình Vấn ở khu phố 3, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. ĐT anh Vấn: 01694688259 hoặc gửi tiền ủng hộ về: chị Lê Thị Thiệu, số TK: 0109362261, ngân hàng Đông Á, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

2, Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.015 (chị Lê Thị Thiệu ở La Gi, Bình Thuận)

Chuyển khoản: BáoVIETNAMNET

Số tài khoản:0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bankaccount: 0011002643148

- Bank:- BANK FORFOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 TranQuang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàngViettinbank:

Chuyển khoản: BáoVietNamnet

Số tài khoản:102010002381523

Ngân hàng TMCP CôngThương Việt Nam- Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nướcngoài:

Vietnam Joint StockCommercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 NguyễnLương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báoVietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ:tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòngđại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điệnthoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email:banbandoc@vietnamnet.vn