-  Tham dự cuộc thi thơ "Đây biển Việt Nam"

TIN BÀI KHÁC

Mẹ dạy con vẽ biển xanh
Có nắng vàng và mặt trời đỏ ối
Những cánh chim vượt trùng khơi không mỏi
Con hỏi "Biển quê mình ở đâu?"

Mẹ chỉ cho con những lớp học i tờ
Bạn bè con mang màu da nắng biển
Hoa nở bung trên nụ cười thơ ấu
Đôi mắt nào cũng trong như con...

Mẹ gieo vào con một màu xanh tương lai
Trên cây bàng vuông hiên ngang cùng bão tố
Trên màu mũ chú hải quân mang linh hồn của biển
Trong trái tim mỗi người nuôi hình bóng biển khơi

Mắt biển là những ngọn Hải Đăng
Tóc biển bạc mái đầu sóng vỗ
Nụ cười biển màu mặt trời chói đỏ
Nước mắt biển khơi... chìm đắm những con tàu

Con hỏi mẹ:
- Biển quê mình ở đâu?
Mẹ dịu dàng:
- Trong trái tim con đó.
- Thế tim biển quê mình nằm ở đâu hỡi mẹ?
- Là Trường Sa, Hoàng Sa.

Con im lặng khá lâu rồi ngước đôi mắt trong veo:
- Mẹ ơi! Con muốn được một lần sờ vào trái tim của biển.


Vũ Thị Huyền Trang (Khu 10, Chí Tiên, Thanh Ba, Phú Thọ)