- Lính đảo về thăm quê/ Tiếng cười còn rớt sóng/ Biển thì mênh mông mà cháy khô nước uống/ Giọt nước chia đôi thành nỗi nhớ quê nhà

TIN BÀI KHÁC:

Lính đảo về thăm quê
Gia tài mang theo đôi mắt nhìn cửa biển
Với dăm ba san hô kỷ vật làm quà
Sợi sóng bạc đầu ướt mái tóc xanh

Lính đảo về thăm quê
Đến ngọn cỏ nhành hoa cũng thành dấu ấn
Khao khát nụ cười, khao khát tiếng chim ca
Đời lính đảo – Tình em vắng thiếu...
Chí sóng gió, san hô, cát trắng là thừa

Lính đảo về thăm quê
Tiếng cười còn rớt sóng
Biển thì mênh mông mà cháy khô nước uống
Giọt nước chia đôi thành nỗi nhớ quê nhà

Lính đảo về thăm quê
Thả hồn say hương lúa
Đâu ồn ào bão táp biển đông
Chỉ phút giây bình yên bên em là vô giá

Có màu xanh biển đảo mai này
Làm bạn với ngao, sò, ốc, hến
Ngụp chìm bao sóng gió đại dương
Biển mới hiểu nỗi niềm lính đảo?
Búp non đất liền vẫn thương nhớ lá bàng vuông?

Đặng Cương Lăng