Trong tình yêu cần mạnh dạn thể hiện sự trẻ trung với bạn gái ít hơn mình nhiều tuổi...

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)
Chúng tôi thành đôi khi Em (vợ tôi) 29 tuổi, còn tôi đã bước sang tuổi 51. Bây giờ, trong tình cảm một gia đình hạnh phúc, mỗi khi nhắc lại những ngày đầu quen nhau rồi yêu nhau và về xây tổ ấm với sự ra đời của cậu con trai kháu khỉnh, tôi chưa sao quên những cảm xúc ban đầu của tình yêu tuy muộn màn  nhưng nhiều kỷ niệm ấy!...

Tôi quen Em sau một cuộc hội thảo về các biện pháp bảo vệ môi trường nguồn nước sông Tô Lịch (Hà Nội) do Quận tổ chức. Em là một cán bộ của Trung tâm Môi trường khu vực, còn tôi là cán bộ theo dõi Văn hóa – môi trường của Quận nên có cơ hội gặp nhau để bàn bạc nội dung cuộc hội thảo...Gặp nhau lần đầu tiên, Em gọi tôi bằng “Bác” xưng “Em!”, còn tôi biết tên Em qua giấy giới thiệu nên chủ động gọi Em bằng tên và xưng  là: “Tôi”...

Trước khi diễn ra cuộc hội thảo chừng vài ngày, tôi hẹn Em đến làm việc qua điện thoại di động. Cuộc điện thoại “Định mệnh” này đã giúp tôi phá vỡ được cái  rào cản ban đầu qua cách xưng hô, tôi chủ động xưng: “Anh” và giải thích đơn giản với Em là : “Gọi thế cho tiện làm việc!”. Sau phút ngập ngừng, Em đã đồng ý đổi cách xưng hô thành: “Em” và “Anh”.

Sau đó, qua tìm hiểu, tôi biết Em chưa có chồng, hiện đang sống với bà ngoại vì bố mẹ ly hôn từ khi Em mới 2 tuổi. Từ sau lần gặp nhau ở hội thảo, tôi chủ động liên lạc với Em bằng những “tin nhắn” thăm hỏi ngắn gọn mà có sự chọn lọc cốt làm sao để Em biết về tôi, rằng tôi còn cô đơn, tôi đang khao khát tìm đến một người bạn đời tin cậy... Rồi điều gì đến sẽ đến, tôi đến chỗ Em làm việc đôi lần để xin một số tài liệu chuyên môn, tôi hẹn Em cùng đi tham quan khu rừng sinh thái Ba Vì, nơi có môi trường xanh, sạch, đẹp, đi thăm Bảo tàng Dân tộc học vào ngày nghỉ (mặc dù những nơi ấy tôi đã đến thăm không ít hơn một lần?). Những dịp ấy, tôi và Em có cơ  hội   “trắc nghiệm” về nhau, biết được những sở thích riêng trong sinh hoạt của nhau? Ví dụ, tôi biết Em không ưa dùng nhiều nước hoa, son phấn hoặc thời trang cầu kỳ, hoặc Em rất thích nghe hát dân ca quan họ chứ chúa ghét nhạc nhảy xập xình ồn ã, không thích khoe mẽ về mình trước mọi người...

Sinh nhật Em lần ấy, sau gần 9 tháng quen biết, tôi mua tặng Em những bông hoa hồng tươi thắm và kèm theo một vật phẩm rất thực dụng, đó là: “Chiếc gối ôm” có vỏ bọc vải hoa màu thật nhã...Em nhận tặng vật và hỏi tôi: - Sao Anh lại  tặng Em gối ôm? Tôi chân thành trả lời: “Vì Anh đoán rằng Em thích!”  Em cười: “Nếu Em có rồi thì sao?”  “Có rồi thì Gối Anh tặng để dự phòng?” Em âu yếm nhìn tôi cười và bất chợt ôm choàng lấy tôi, tặng tôi nụ hôn đầu tiên của mối tình mới diễn ra được 9 tháng trời!...Tôi đáp lại tình yêu của Em bằng nụ hôn thật nồng thắm và một vòng tay ôm thật chặt! Trong vòng tay tôi, Em khẽ gọi tên tôi, giọng Em thật đằm thắm...

Bây giờ, mỗi khi trò chuyện với nhau, nhắc lại những ngày đầu đến với tình yêu, tôi không sao quên được những câu hỏi và trả lời thật thú vị: Em yêu Anh hơn Em trên 20 tuổi thì có ngại điều gì không? - Anh nhiều hơn Em 20 tuổi nhưng Anh sống rất trẻ, Em sợ còn “già” hơn Anh! - Bè bạn Em có bình luận gì không? - Ban đầu thì có đứa chê Anh ”nhiều tuổi” nhưng qua mấy lần tiếp xúc chúng nó đều nhận xét rằng Anh sống rất tâm lý và rất trẻ trung ! - Đi bên Em với  mái tóc xanh còn Anh tóc đã muối tiêu , Em có ngại không? - Cái hình thức bên ngoài Em cho là không quan trọng bằng tâm hồn của người mà Em yêu!  - Anh không giàu có như những người nhiều tuổi khác? - Nếu Em yêu người giàu tiền bạc thì Em không chọn Anh, trước đây nhiều người đến với Em bằng sự khoe mẽ “Đại gia” nhưng tâm hồn khô cứng, hợm tiền thì Em sợ và đã tránh xa họ...-Lấy Anh làm chồng, Bà Em có điều gì với Em không? - Bà bảo rằng:- Thằng ấy tuy  nhiều tuổi nhưng tính nó mềm mỏng, chu đáo...,ví như có lần  lên miền núi công tác mà khi về nó còn biết nhớ mua cho Bà một khúc “vỏ quạch” để  ăn trầu là đứa sâu sắc lắm đấy! Bố mẹ mày ngày xưa bằng tuổi nhau, lấy nhau mà sống chẳng hợp, cuối cùng là tan vỡ đấy thôi!...

Mới hay, đối với tôi, tình yêu không kể gì sự chênh lệch tuổi tác mà điều cơ bản là phải thật sự hiểu nhau, biết chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc đời riêng. Phía mình, tôi luôn có ý thức sống khiêm nhường, chân thành, hồn nhiên và cố gắng “trẻ hóa” trong từng lời lẽ, tác phong sinh hoạt hàng ngày, cố gắng làm việc, giải quyết các công việc sao cho hoàn hảo, chắc chắn để Em luôn tin rằng mình là người đàn ông có bản lĩnh, là “bờ vai nương tựa” đáng tin cậy sau này...

Một điều nữa, rất cần có để đảm bảo cho tình yêu “chênh lệch tuổi” là phải thể hiện “sức mạnh nam nhi” với bạn gái trẻ, vì họ rất ngại “vớ” phải “ông lão” trong tình dục?? Đó là một điều thật tế nhị nhưng lại là sự đảm bảo “số 1” của những trường hợp tình yêu lứa đôi có sự chênh lệch tuổi tác hơi nhiều! Mà xin lưu ý là điều này phải được “cố ý” thể hiện ngay với Em từ buổi đang  “tìm hiều” để đi đến “yêu”thật sự!

Đặng Đào
Thể lệ tham dự

Tình yêu thực sự có phân biệt tuổi tác? Yêu nhau, hơn kém bao nhiêu tuổi thì có thể hòa hợp?

Xoay quanh vấn đề này, mời các bạn gửi bài viết tham dự cho chủ đề “Tình yêu không tuổi”. Bài nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 29/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.