- Nếu như giáo dục vùng khó Ninh Thuận, Đăk Nông những tháng "nước rút" kết thúc năm học 2013-2014 nơm nớp lo học sinh bỏ trường bỏ lớp, thì ở Si Ma Cai (Lào Cai) lại khác. Theo một số hiệu trưởng nơi đây, họ lo nhất trẻ đến trường với cái bụng không được...ấm.

Vượt gần 100km đường đồi núi ngoằn ngèo từ TP Lào Cai chúng tôi có mặt huyện Si Ma Cai trưa 31/3. Huyện có 13 xã nằm phía Đông Bắc của tỉnh Lào Cai với chủ yếu người Mông sinh sống.

Điểm dừng chân của đoàn là Trường PTDT bán trú Tiểu học Mản Thẩn. Trường có 6 điểm trường đóng tại các thôn, bản trong huyện. Điểm xa nhất cách trường 6km và có điểm trường chỉ có 4 học sinh. Toàn trường có trên 270 học sinh, đa phần học sinh người Mông.

Thầy Vũ Ngọc Hải - Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Mản Thẩn (Si Ma Cai) niềm nở, nhờ được hỗ trợ gạo và một phần chi phí ăn mà học sinh đến trường đều hơn. Còn Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú THCS Mản Thẩn Lê Đức Hà cho hay, ba năm gần đây tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần dẫn đầu Si Ma Cai. Đặc biệt, không còn tình trạng học sinh nữ bỏ học xây dựng gia đình sớm...

Từ kinh nghiệm đứng lớp thầy Hải chia sẻ, để thầy hiểu trò nhà trường có tổ chức các diễn đàn "Điều em muốn nói" hoặc "Photo voice -Tiếng nói qua ảnh"....Qua diễn đàn này thầy cô hiểu một phần tâm tư nguyện vọng của các em.

Và rất nhiều em đưa mong muốn "Chúng em mong có đủ nước sạch để sinh hoạt hàng ngày...". Với nỗ lực của thầy cô và chính quyền sở tại đến nay nước về trường mới chỉ đáp ứng được phần nào. Và để có nguồn nước cho thầy trò sinh hoạt thì mỗi tháng nhà trường phải trả 1 triệu đồng - trong đó các thầy cô đóng góp 50%.

"Trong những năm tới nhà trường sẽ tiếp tục đề xuất với ngành giáo dục Lào Cai và chính quyền sở tại để học sinh ở Mản Thẩn có đủ nước sạch để sinh hoạt..." - thầy Hải cam kết.

Trong số hàng trăm câu chuyện qua ảnh được học sinh hai Trường PTDT Bán trú Tiểu học Mản Thẩn và Trường PTDT Bán trú THCS Mản Thẩn ghi lại nhưng hoạt động vui chơi, lao động...đòi thường khiến những người làm giáo dục phải suy ngẫm.  

Dù chất lượng giáo dục theo nhìn nhận của các thầy được nâng lên nhưng chuyện ăn, học, sân chơi...cho học trò người Mông vẫn chất chồng.

Khát vọng của học sinh

{keywords}

Bức ảnh bán trú của các bạn lớp 6,7,8 do

Lừu Thị Lếnh, lớp 7B Trường PTDT Bán trú THCS Mản Thẩn (xã Mản Thẩn, Simacai, Lào Cai) chụp vào buổi trưa ăn xong phải rửa âu. Hình ảnh bán trú diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Qua bức ảnh này em muốn nói với các bạn rằng các bạn phải giữ gìn vệ sinh bán trú - việc giữ gìn vệ sinh không chỉ ở nơi bán trú mà còn ở khắp mọi nơi mà mình đến.

{keywords}

"Nhiếp ảnh gia" Lừu Seo Sềnh (lớp 5A, Trường PTDT Bán trú Tiểu học Mản Thẩn, Simacai) chụp em gái 4 tuổi đang chuẩn bị gội đầu...

{keywords}

Bức ảnh của Lừu Văn Thắng, học sinh lớp 7B Trường PTDT Bán trú THCS Mản Thẩn với thông điệp: "Các bạn đang gạn từng xô nước trong bể của trường để rửa nhà vệ sinh. Em chụp những bạn này vì các bạn rất nhiệt tình, không ngại và không cần phải nói nhiều. Em nghĩ rửa nhà vệ sinh là công việc chẳng ai muốn làm nhưng không làm không được. Qua đó em muốn nói cần phải giữ gìn vệ sinh chung...."

Thiếu sân chơi

{keywords}

Lừu Thị Lếnh, lớp 7B Trường PTDT Bán trú THCS Mản Thẩn (xã Mản Thẩn, Simacai, Lào Cai):  "Em chụp các bạn đang chơi trò bệp bênh, nhưng là cây gỗ nằm trên đường đi học. Em thấy trò chơi này rất vui vì chơi được nhiều người. Qua bức ảnh này em muốn các bạn biết để chơi vì trò này rất vui. Nếu như ở trường các thầy tổ chức nhiều trò chơi để giải trí và bớt bài học căng thẳng..."

 

{keywords}

Bức ảnh của "nhiếp ảnh gia" Thào Thị Súng (lớp 7A, Trường PTDT Bán trú THCS Mản Thẩn, Si Ma Cai, Lào Cai) chụp hai em nhỏ 5 tuổi đang đào đất chơi trò xây nhà ngoài đường. Hai em nhỏ này thường xuyên chơi trò này trên đường đi học về...

{keywords}

Thông điệp Giàng Thị Chư, lớp 5B, Trường PTDT Bán trú Tiểu học Mản Thẩn (xã Mản Thẩn, Simacai, Lào Cai): "Em rất vui vì chụp được bức ảnh nhiều người xem ti vi như này vì làng nhà ai cũng có ti vi. Qua bức ảnh này em thấy các bà, cô, chú, bác và các em nhỏ xem ti vi rất là sung sướng. Em mong có nhiều phim hay..."


{keywords}

Bữa cơm bán trú của học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Mản Thẩn qua ống kính của "nhiếp ảnh gia" Vàng Thị Tố Uyên (học sinh lớp 6, Trường PTDT Bán trú THCS Mản Thẩn, Simacai, Lào Cai)

{keywords}

{keywords}

Các "nhiếp ảnh gia" hào hứng với sân chơi Tiếng nói qua ảnh (Photovoice) do Oxfam cùng với Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) tài trợ

  • Nguyễn Hiền