Anh Bé (ở Nghệ An) phát hiện một con rùa biển nặng 70 kg mắc lưới của mình. Nhiều người đến xem và trả giá 300 triệu nhưng anh không bán mà thả về biển.

Sáng 18/3, anh Dương Văn Bé (35 tuổi, ở phường Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đi đánh bắt sứa ở khu vực Cảng cá Đông Hồi.

Một lúc sau, anh kiểm tra thì bất ngờ thấy một con rùa biển mắc lưới của mình. Vui mừng, anh gọi điện báo cho vợ ra xem, một lúc sau nhiều người dân cũng đến rất đông.

Theo quan sát, con rùa biển này (tên thường gọi là vích) nặng khoảng 70 kg, nhanh nhẹn, có màu đỏ sẫm.

{keywords} 

Trong số người dân đến xem có thương lái trả giá đến 300 triệu đồng, tuy nhiên anh Bé không bán mà đem thả về biển.

Theo lý giải của ngư dân này, đây là loài rùa quý hiếm mà pháp luật quy định không được săn bắt, chế biến và nuôi dưỡng nên phải thả về xuống biển.

Lãnh đạo phường Quỳnh Lập xác nhận vụ việc trên và cho biết, tinh thần bảo vệ động vật quý hiếm của ngư dân Bé rất hoan nghênh.

(Theo Zing)