Chỉ sau ít ngày trời rét đậm, rau xanh tại các chợ rủ nhau đội giá gấp 20-50%, có loại rơi vào tình trạng “cháy hàng” dù đang chính vụ rau đông.


Tại các chợ trên địa bàn Hà Nội như chợ Linh Lang, chợ Cống Vị, Dịch Vọng, chợ cóc trên phố Nguyễn Khang sáng nay (5/12), trong khi giá thực phẩm các loại vẫn giữ thì giá rau xanh tăng chóng mặt.

Chị Nguyễn Thị Tâm bán rau tại chợ cóc trên phố Nguyễn Khang cho biết: Hôm nay rau nào cũng đắt, đi muộn là không có hàng để lấy, trời lạnh kéo dài, rau không mọc được lên giá tăng. Nếu còn lạnh kéo dài giá sẽ còn đội giá lên tiếp.

“Rau muống hái cách đây 15 ngày rồi mà giờ chỉ nhú ra như mầm non, muốn hái bán cũng không có, nhu cầu mua không giảm, nguồn cung khan hiếm thì giá tăng không có gì lạ”, chị Tâm cho biết thêm.

Hiện giá rau xanh bán tại các chợ theo ghi nhận của PV tăng từ 20 – 50% so với trước đó, phổ biến ở mức, rau ngót, mùng tơi 3.000 – 4.000 đồng/bó tăng 1.000 – 1.500 đồng/mớ so với trước, rau muống 5.000 – 6.000 đồng/ bó tăng 2.000 – 2.500 đồng, rau cần 4.000 đồng/bó tăng 2.000 đồng, bí xanh 10.000 – 12.000 đồng/kg, su hào 6000 – 7000 đồng/củ tăng khoảng 3.000 đồng.củ, quả su su 15.000 – 18.000 đồng/kg, bắp cải 10.000 đồng/kg …

Trời lạnh, rau xanh tăng giá (Ảnh: Bảo Hân)

Giá các mặt hàng thực phẩm vẫn ổn định, hiện thịt lợn giá dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/kg, thịt gà công nghiệp 45.000 – 70.000đồng/kg tùy loại …

Chị Ngọc Thanh tiểu thương bán rau tại chợ Linh Lang chia sẻ: Cải cúc nhà gieo để bán bình thường 15 – 20 ngày là thu hoạch được, đợt này hơn 20 ngày rồi vẫn chỉ ngắn như mầm, thời tiết diễn biến thất thường nên rau khó sinh trưởng.

Chị Lưu Minh Hiền, tiểu thương bán rau tại chợ đầu mối Dịch Vọng, nói: Rau muống là loại dễ sống mà bây giờ cũng chết hết, các loại rau cải thì không mọc được, năm nay thời tiết bất thường ít nữa có khi còn không có loại rau nào mà bán chứ đừng nói giá đắt.

Giá rau tại các chợ không chỉ tăng, có loại như cải ngọt, cải canh rơi vào tình trạng khan hàng, nhiều sạp rau không xuất hiện mặt hàng này. Chị Lê Thị Ngoan tiểu thương bán rau tại chợ Dịch Vọng cho biết: Trời này không có nhiều rau mà lựa chọn đâu, chê đắt cứ đi khảo giá thoải mái, rau muống 5.000 đồng/mớ là còn rẻ vì không mọc được, mấy bữa nữa sẽ không có giá đó cho rau muống. Cải ngọt thì 20.000 đồng/kg cũng không có hàng mà lấy đây. Mớ cải canh vài cây giá 4.000 đồng mà phải tranh nhau.

Bác Minh Hồng, khách hàng mua rau tại chợ cóc trên phố Nguyễn Khang, bày tỏ: “Hôm nay đi chợ hỏi rau gì cũng thấy cao, giật mình tưởng nghe nhầm, chủ hàng nào cũng kêu khan hiếm nên giá đắt, họ cứ viện trời lạnh để tăng giá, mọi hôm rau ngót, mùng tơi có 2.000 đồng/mớ, buổi chợ nay phải mua 3.000 đồng/mớ còn phải kì kèo mãi khách quen”.

Có mặt tại chợ Dịch Vọng – Cầu Giấy, bạn Hoài Thu sinh viên Học viện Báo chí – Tuyền truyền than thở: Giá ở các chợ cóc gần nhà đắt nên chúng em hay dậy sớm ra chợ đầu mối mua, nhưng giá rau hôm nay đắt lắm, mọi khi em mua mớ cần to hơn chỉ có 2.000 đồng/mớ, nay vừa bé hơn giá những 4.000 đồng/mớ, tăng gấp đôi so với hôm trước nhưng vẫn phải mua vì ở đây đã đắt vậy ở chợ nhà còn đắt hơn.

Bảo Hân