Li Qiyuan, một nông dân tới từ làng Qiantun, tỉnh Hà Bắc, phía nam Bắc Kinh đã tự thiết kế và xây dựng những quả cầu trú ẩn trước các thảm họa cũng như "ngày tận thế".

TIN BÀI KHÁC:


Anh hy vọng rằng sáng chế của mình, bao gồm một vỏ vật liệu làm bằng sợi thủy tinh bao quanh một khung thép, sẽ được các tổ chức quốc tế và cơ quan chính phủ chấp nhận để sử dụng trong các thảm họa tự nhiên như sóng thần, động đất.

Các khối hình cầu kín gió bao gồm các thùng chứa ô-xy và dây an toàn với không gian đủ cho khoảng 14 người. Các khối cầu nổi và được thiết kế để vẫn thẳng đứng khi ở trong môi trường nước.

Cho tới nay Li Qiyuan đã xây dựng được 7 khối cầu như vậy. Anh cho biết công trình này lấy cảm hứng từ bộ phim về ngày tận thế "2012" của Hollywood và thảm họa sóng thần châu Á năm 2004.

Tin đồn về ngày tận thế bắt nguồn từ hành tinh tưởng tượng của người Sumer- Nibiru và câu chuyện liên quan đến chu kỳ lịch cổ của người Maya. 

Theo đó, hành tinh Nibirusẽ đâm vào Trái đất vào ngày 21/12/2012 và hủy diệt toàn bộ sự sống. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định hành tinh Nibiru không hề tồn tại. 

NASA cũng đã lập một website để giải thích tại sao thế giới sẽ không kết thúc vào ngày 21/12 như những tin đồn, nhằm xua tan những hoang mang và lo sợ của người dân.

Đầu năm nay, doanh nhân Yang Zongfu tại Trung Quốc cũng đã thiết kế quả cầu sống sót trị giá khoảng 240.000 USD.

Theo ông Yang, "hệ thống dự trữ và duy trì sự sống" bên trong khối cầu màu cam "có thể đảm bao cho một gia đình ba người sống an toàn trong 10 tháng".

Sầm Hoa (Theo Telegraph/Daily Mail)