Thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook đã có buổi gặp mặt với Tổng thống Mỹ Barack Obama, người đang cố gắng xoa dịu nỗi đau về vụ thảm sát không chỉ làm chấn động nước Mỹ mà còn khiến cả thế giới bàng hoàng.

TIN BÀI KHÁC:


Những người tới tưởng niệm an ủi lẫn nhau trước khi Tổng thống Barack Obama phát biểu tại lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ xả súng.

Hai người phụ nữ ôm trầm lấy nhau trước buổi cầu nguyện tại trường trung học Newtown vào tối Chủ nhật (16/12).

Từ trái qua phải: Các công dân Newtown: Claire Swanson, Kate Suba, Jaden Albrecht, Simran Chand và các công dân New London: Rachel Pullen cùng con trai, Landon DeCecco cầm nến tại một buổi tưởng niệm dành cho các nạn nhân vào tối Chủ nhật tại thị trấn Newtown, bang Connecticut.

Một cậu bé bước qua những cây thông Giáng sinh được đặt tại một điện thờ tạm thời dành cho các nạn nhân tại Newtown.

Gấu Teddy, hoa và nến trong buổi tượng niệm các em nhỏ thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy Hook được đặt dọc con đường dẫn tới trường.

Các nữ tu sĩ bày tỏ sự kính trọng với các nạn nhân tại một điện thờ tạm thời.

Các nhân viên cảnh sát tới viếng nạn nhân trong vụ xả súng tại nhà thờ Công giáo La mã Saint Rose of Lima ở thị trấn Newtown.

Hình thiên thần bằng gỗ tượng trưng cho 27 nạn nhân được đặt trên một ngọn đồi ở Newtown.

Người dân ở Bangalore, Ấn Độ cầm ảnh của các em nhỏ bị sát hại trong vụ xả súng bên ngoài một nhà thờ Thiên chúa.

Một phụ nữ đặt hoa gần những cây thánh giá trong lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy Hook tại bờ biển Copacabana, Rio de Janeiro (Brazil).

Quốc kỳ Mỹ được treo rủ tại Đồi Capitol.

Hoa tưởng niệm các em nhỏ thiệt mạng tại trường tiểu học Sandy Hook được đặt dọc đường tới trường.

Mọi người tập trung tại buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ xả súng tại nhà thờ Saint Rose of Lima.

Sầm Hoa (Theo CNN)