Không có thời gian cho những giọt nước mắt, Nhật bắt đầu nhiệm vụ đau buồn: mai táng hàng trăm thi thể của các nạn nhân động đất trong những ngôi mộ tập thể.

Bắt đầu từ ngày mai (23/3), thi thể của nạn nhân thiệt mạng vì động đất, sóng thần hôm 11/3 sẽ được an nghỉ ở một trong những ngôi mộ tập thể đầu tiên ở nước này.

Những tấm hình đầy ám ảnh đầu tiên vừa được công bố với cảnh những người tình nguyện đào một cái huyệt lớn ở Higashimatsushima để chôn các nạn nhân. Cái huyệt dài được ngăn cách bằng những miếng gỗ để ngăn cách các quan tài nhìn giống như móng một tòa nhà cao tầng thay vì nơi an nghỉ cuối cùng của các nạn nhân.

Các thi thể được nhân viên cứu hộ thu nhặt trên đường ở thành phố Miyagi, một trong những nơi bị tàn phá nặng nhất ở vùng bờ biển đông bắc Nhật.

Những hình ảnh gây chấn động cũng xuất hiện ở khắp Nhật sau khi số người thiệt mạng vì thảm họa kép đã lên tới 18.000 người và có thêm nhiều người khác mất tích.

Đám tang tập thể diễn ra trong cảnh Nhật tiếp tục nỗ lực ngăn chặn rò rỉ phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Fukushima, vốn hứng chịu một loạt vụ nổ và cháy tại lò phản ứng.

Huyệt tập thể cho những nạn nhân thiệt mạng vì động đất, sóng thần.

Sàn chơi bowling của gia đình rất được ưa chuộng ở Natori, nam Sendai giờ chuyển thành nhà xác.

Một gia đình đang đứng bên quan tài đặt trên sàn bowling. Túi đồ của nạn nhân, được dùng để nhận dạng, nằm cạnh quan tài.

    * Hoài Linh (Theo Mail)