Tình trạng hỗn loạn và cướp bóc đã xảy ra tại thành phố Tacloban, tỉnh Leyte, phía đông Philippines, nơi bị siêu bão Haiyan tàn phá nặng nề nhất, với những người sống sót đi tìm kiếm thức ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm khác một cách tuyệt vọng.

TIN BÀI KHÁC:


Hàng trăm cảnh sát tới từ Manila đã được cử tới thành phố Tacloban để duy trì trật tự, theo sĩ quan cảnh sát cấp cao Reuben Sindac.

"Tình hình tại Tacloban hiện rất hỗn loạn," Roger Mercado, tỉnh trưởng tỉnh Nam Leyte nói. "Đã xảy ra hiện tượng cướp bóc và mọi người thậm chí còn phá cả cây ATM để lấy tiền."

Cũng theo ông Mercado, ông đã nhận được thông tin từ các nhà chức trách địa phương nói rằng có ít nhất 500 thi thể đã được tìm thấy và đưa tới sân bay ở Tacloban.

{keywords} 

Những người sống sót ở Tacloban nói với phóng viên rằng họ đã quá tuyệt vọng và buộc phải cướp các cửa hàng cũng như trộm đồ từ người chết.

{keywords} 

Tổng thống Benigno Aquino đã phải triển khai quân đội tới khu vực khi đám đông đói khát tấn công xe chở đồ cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ.

{keywords}
 

Một người đàn ông vác bao gạo vừa trộm được từ một nhà kho về nhà.

 {keywords}

Vài thanh niên đứng khoe các món đồ mà họ "ăn hôi" được.

{keywords} 

Người dân tranh giành đồ cướp được từ các cửa hàng, siêu thị.

{keywords} 

Trẻ con kéo những món đồ mà chúng nhặt được từ một cửa hàng bị bỏ không tại Tacloban.

Sầm Hoa (Tổng hợp)